Ánh sáng từ viên gạch hồng

Xem tin gốc 

VTV - 31 tháng trước 405 lượt xem

Anh sang tu vien gach hong

Ở xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, mọi người đã quen thuộc với tiếng bước chân đặc biệt của thày giáo Phạm Thế Minh - tiếng chân hòa cùng tiếng gậy gỗ.

Phạm Thế Minh hướng dẫn học sinh tại Trung tâm tin học ngoại ngữ

Sinh vào năm đất nước thống nhất, cha và mẹ của Minh đều là bộ đội. Từ khi lên hai tuổi, bé Minh đã biết buồn khi nhìn bạn bè vui đùa mà đôi chân của mình không bước được như các bạn. Bố bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến trường, di chứng để lại làm đôi chân của Minh teo dần. Cha mẹ đã trở thành điểm tựa cho đôi chân tật nguyền của anh.

Minh dần lớn lên với sự giáo dục của người cha chiến sĩ, một anh bộ đội cụ Hồ. Hàng ngày, Minh tự buộc chân mình vào chiếc xe đạp cũ, kiên trì đến lớp. Sau 5 năm vất vả, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh. Trải qua những khó khăn trong cuộc sống, nhiều khi Minh không khỏi nản lòng. Nghĩ về cha, Minh lại nhớ những bài học ông đã dạy anh về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Gắng phấn đấu là người tàn nhưng không phế, anh đã nuôi dưỡng và thực hiện một ước mơ cháy bỏng là trở thành thày giáo, đem ánh sáng tri thức đến cho mọi người. Không thể đứng lớp như những thày giáo có đôi chân lành lặn, Minh đã tự mở lớp dạy vi tính, dạy ngoại ngữ tại nhà.

Ở lớp học của Minh, ai cũng biết một câu nói của Bác Hồ: Tuổi trẻ là tuổi của tương lai, muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của bản thân. Thời gian qua đi, ở vùng quê này đã có gần 1000 lượt học viên được Minh đào tạo ngoai ngữ, vi tính. Nhiều người được nhận vào làm tại khu công nghiệp. Nhiều học sinh đã thực hiện được ước mơ vào đại học. Thực hiện ý nguyện của cha, noi gương Bác, anh đã tỏa sáng bằng tấm gương giàu nghị lực và ý chí vươn lên của mình.

Tuy không thật khỏe mạnh vì mang trong mình nhiều bệnh tật, nhưng thày giáo Minh vẫn nhiệt tình tham gia công tác công đoàn tại cơ sở sản xuất của người tàn tật huyện An Dương. Tại đây anh đã đào tạo cho 61 người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, giúp họ tìm được việc làm thích hợp trong Khu công nghiệp để đảm bảo cuộc sống.

Tham gia hội nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam, tháng 5/2009 vừa qua, Minh đã đến tòa án lương tâm quốc tế tại Paris với tư cách là một nhân chứng sống. Đến tòa với đôi chân tật nguyền, không qua phiên dịch, Minh đã khiến nhiều người rơi nước mắt khi trực tiếp chứng kiến và nghe về nỗi đau của những nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam.

Con đường đi tìm công lý cho những nạn nhân chất độc màu da cam còn dài, nhưng Minh không quản ngại. Hình ảnh viên gạch hồng của Bác giữa mùa đông châu Âu giá lạnh đã soi rọi cuộc đời cha anh - người lính bộ đội cụ Hồ năm xưa, và đến hôm nay, ánh sáng từ viên gạch hồng tiếp tục nâng bước cho đôi chân tật nguyền của Minh. Sắp tới, anh sẽ tham gia đoàn vận động vì nạn nhân da cam Việt Nam trên 17 bang của nước Mỹ.

Là một người khuyết tật, cuộc sống có nhiều điều thiếu may mắn, nhưng ở Minh, mọi người đều cảm nhận trong tâm hồn anh có một nguồn sáng mạnh mẽ luôn soi rọi dẫn đường. Nụ cười của anh luôn tỏa ánh sáng của niềm tin và lòng nhân ái. Bước chân hòa cùng tiếng cây gậy gỗ, anh vẫn kiên trì, lạc quan, vững bước hướng về phía mặt trời.

Tác giả : Kim Phương – Nguyễn Khánh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Từ chuyên môn
Tính từ
Động từ
Danh từ riêng
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang