Anh ra mắt "siêu" máy bay chiến đấu

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 24 tháng trước 154 lượt xem

Anh ra mat 'sieu' may bay chien dau

TTO - Tập đoàn quốc phòng BAE Systems của Anh ngày 13-7 đã cho ra mắt chiếc Taranis - mẫu máy bay chiến đấu không người lái công nghệ cao dành cho tương lai.

Được đặt tên theo tên vị thần sấm sét trong thần thoại Celtic, Taranis được trang bị thiết bị do thám và hệ thống thông minh nhân tạo "hoàn toàn tự động", có thể tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách xa, thậm chí ở lục địa khác.

Được thiết kế đặc biệt khiến hệ thống radar ở mặt đất gần như không phát hiện thấy, Taranis có thể thực hiện các nhiệm vụ tình báo, theo dõi và trinh sát trên vùng đất của kẻ thù.

Nó cũng có thể chở theo nhiều vũ khí như bom và tên lửa để thực hiện các vụ tấn công tầm xa khi cần. Điều đặc biệt khác là nó có thể được điều khiển ở bất kỳ đâu trên thế giới qua hệ thống vệ tinh.

Theo Daily Mail, BAE Systems và các đối tác đã mất gần 4 năm mới hoàn thành Taranis, với chi phí lên tới hơn 210 triệu USD.

MINH ANH (Theo Daily Mail)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang