Một vài hình ảnh “mát mẻ” được khuyến mãi trong cuốn "Sợi xích".
Làng giải trí Việt lại được một phen xôn xao với quyển sách (hoặc gọi là tiểu thuyết nếu bạn là người dễ tính) mà nội dung đậm chất phòng the có nhan đề “Sợi xích”- made by Lê Kiều Như.
Mặc dù đã được báo chí lăng xê trước thời điểm ra mắt cuốn sách gần một năm, khi được tiếp xúc với nguyên tác “Sợi xích”, hàng chục độc giả vẫn không khỏi choáng váng.
Trước đó, chỉ một thời gian ngắn sau khi một vài đoạn trong cuốn sách này được đưa lên mạng đã có rất nhiều ý kiến khá gay gắt. Không ít người đã phản đối rất kịch liệt vì cho rằng những đoạn viết về tình dục của cuốn sách chỉ là những mô tả thô thiển, không khác gì những trang viết khiêu dâm trên một số diễn đàn. Một số người khác không ngần ngại huỵch toẹt rằng đây là một cuốn “dâm thư” nhưng cách viết còn quá non nớt. Người bình tĩnh hơn cũng nhận xét rằng cách xử lý của người viết vụng về nên đã không thể làm chủ được câu chuyện vốn đã có chủ đề “nhạy cảm”, đó là một câu chuyện tình yêu đầy ngang trái và bi kịch. Số khác thì nêu ra câu hỏi vì sao một cuốn sách đầy rẫy những chi tiết rẻ tiền như vậy lại dễ dàng được cấp phép xuất bản.
Cũng trong cuốn sách này, tác giả còn bonus thêm cho độc giả những bức hình rất hot vì thiếu vải của mình.
Sau khi tác phẩm đầu tay của mình bị ngưng phát hành, cô ca sĩ Lê Kiều Như cho rằng độc giả đã có phần khắt khe với mình và muốn một “sự đánh giá công bằng”.
Nhưng có thể nói là sự cố đối với “Sợi xích” cũng vô tình làm cho cuốn sách này thêm nổi tiếng. Nếu nó đúng là một tác phẩm có giá trị thì thời gian sẽ đem đến sự đánh giá công bằng nhất.
Những chi tiết sex không phải là điều cấm kỵ trong văn chương, những bức ảnh nude không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với những hình ảnh gợi dục. Trong văn học, nghệ thuật người ta vẫn sử dụng chúng như những công cụ nghệ thuật. Việc xử lý hiệu quả những chi tiết, hình ảnh đó cho thấy sự “có nghề” và tài năng của tác giả.
Do đó, nếu là một tác phẩm thật sự có giá trị thì tác giả thay vì lo lắng hãy nên vui mừng khi đứa con tinh thần của mình được xã hội quan tâm, bàn cãi.
Công luận
Bạn có chia sẻ gì về cuốn sách của Lê Kiều Như?
Bạn có cho rằng dư luận quá khắt khe với cô ca sĩ này khi nhiều người chưa đọc “Sợi xích” mà đã to tiếng phê phán?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!