Ảnh: Trai tráng Hà thành đổ máu tranh quả cầu nặng 27kg

Trong quá trình tranh quả cầu 27kg để lấy may ở lễ hội làng Thúy Lĩnh (Hoàng Mai, Hà Nội), một thanh niên đã đổ máu đầu do va chạm với đối thủ.

Vào mùng 5 và mùng 6 Tết hằng năm, tại làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) lại tưng bừng diễn ra hội vật cầu cổ truyền tại đình làng. Hội vật cầu Thúy Lĩnh nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông.

Sân vật cầu được đào sẵn 5 hố, hố ở giữa để đặt cầu khi bắt đầu vào hiệp, 4 hố ở 4 góc sân tương ứng với 4 đội gồm 8 người. Cứ 2 người một đội đưa được quả cầu vào hố của mình là được điểm, 3 lần liên tiếp đưa được cầu vào hố của mình là chiến thắng.

Chiều 13.2 (tức mùng 6 Tết Bính Thân), hàng nghìn người dân và khách thập phương đổ về đình làng Thúy Lĩnh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để xem lễ hội vật cầu.

Mở màn lễ hội là phần thi đấu của các em nhỏ trong độ tuổi từ 10-12 tuổi trong làng.

Dù nhỏ tuổi nhưng các em nhỏ cũng thi đấu rất quyết tâm, mang đến cho người xem những màn tranh đấu gây cấn.

Sau phần thi đấu của các em nhỏ là phần thi của những thanh niên trong làng.

Mỗi đội sẽ có 8 người đăng ký thi đấu. Mỗi hiệp thi chỉ được 2 người trong 1 đội tham dự. Năm nay, do thời tiết nắng nóng nên ban tổ chức lễ hội đã quyết định rút ngắn thời gian thi đấu mỗi hiệp từ 45 phút xuống 40 phút.

Mọi người sẽ có nhiệm vụ đưa quả cầu nặng 27kg về phía hố của đội mình được bố trí ở góc sân.

Ba lần liên tiếp đưa được cầu vào hố sẽ giành chiến thắng.

Thanh niên trai tráng thi đấu rất năng nổ để đưa cầu về hố đội nhà. Thời tiết nắng gắt cũng không làm nản chí các thanh niên.

Những màn tranh cướp, rượt đuổi nhau để tranh giành quả cầu diễn ra rất quyết liệt trên sân đất nằm trong đình Thúy Lĩnh.

Chiến thuật thi đấu của các đội là nếu không mang được cầu về hố đội nhà thì đẩy cầu ra ngoài sân. Như vậy, quả cầu sẽ được đưa trở lại giữa sân để bắt đầu lại từ đầu.

Trong quá trình tranh giành quả cầu, anh Nam Anh - một thành viên của tổ dân phố số 26 bị chấn thương do va chạm với các cầu thủ khác.

Anh được đồng đội dùng khăn băng bó vết thương và đưa ra khỏi sân. Vết thương được xác định chỉ là thương ngoài da. Anh Nam Anh trở lại sân theo dõi tiếp trận đấu.

Nhiều thành viên khác cũng mệt mỏi sau những màn đấu sức tranh cầu trong nắng nóng.

Hay bị chấn thương do va chạm trong lúc tranh cầu.

Đội giành chiến thắng trong năm 2016 là tổ dân phố số 26 (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Phần thưởng cho đội chiến thắng là 6 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/anh-trai-trang-ha-thanh-do-mau-tranh-qua-cau-nang-27kg-660824.html