Lặng lẽ mưu sinh trong đêm giao thừa ở Hà Nội

Sau khoảnh khắc giao thừa đón năm mới Bính Thân 2016, nhiều hàng quán, người lao động ở Hà Nội vẫn phải miệt mài làm việc.

Sau màn pháo hoa kéo dài 15 phút ở Hồ Gươm, hàng ngàn người trở về nhà bên gia đình. Lúc này, ở bờ hồ chỉ còn thưa thớt vài người đi lại và một số người bán bóng bay dạo.

Gần 1h sáng 8.2 (tức mùng 1 Tết), cô Nguyễn Thị Hoa (Vĩnh Phúc) vẫn bán bò bìa ở ven hồ. Cô chia sẻ, do lúc bắn pháo hoa bị cấm đường nên không bán được. Đêm nay tranh thủ bán nốt số hàng để đến 8h sáng về quê ăn Tết với gia đình.

Dân gian có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nên sau giao thừa, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội xách những túi muối đi chào hàng ở quanh khu vực Hồ Gươm.

Một quán ốc nóng trên phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm) vẫn mở trong đêm để phục vụ khách đi xem bắn pháo hoa về.

Trên phố Hồ Hoàn Kiếm, nhiều quán bún, phở… vẫn sáng đèn để phục vụ khách hàng trong sáng mùng 1 Tết.

Kem Thủy Tạ vẫn nườm nượp người mua trong đêm lạnh.

Những người đạp xích lô ở phố cổ Hà Nội vẫn miệt mài đạp xe tìm khách trong đêm tối.

Sau đêm giao thừa, khối lượng rác thải người dân đổ ra lớn khiến các công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc vất vả hơn.

Hơn 2 giờ sáng 8.2, cô Phạm Thị Lan (52 tuổi, thuộc Xí nghiệp môi trường số 1 quận Ba Đình) vẫn miệt mài quét rác trên đường Kim Mã. Cô cho biết, ngày Tết các cô không được nghỉ mà thay phiên nhau trực bởi, nghỉ một ngày là đường phố ngập trong rác. Ca của cô Lan bắt đầu từ 11 giờ trưa 7.2 đến 3 giờ sáng 8.2.

Một vài chiến sĩ công an làm nhiệm vụ gác chốt trên đường Trần Phú (Ba Đình) cũng phải thức đêm làm việc trong ngày mùng 1 Tết. Từng cơn gió đêm lạnh khiến các chiến sĩ thoáng rùng mình.

2 giờ sáng, tại trạm gác đường sắt trên đường Điện Biên Phủ, chị Châu và anh Long (thuộc Công ty cổ phần đường sắt Hàng Hải) vẫn thức để gác tàu.

“Ca trực của chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ chiều 29 Tết đến 6 giờ sáng mùng 1 Tết. Do đặc thù công việc là vậy nên chúng tôi phải chấp nhận xa gia đình để đón giao thừa ở đây. Ngày mai hết ca thì trở về bên gia đình”, chị Châu chia sẻ.

Một quán cafe trên đường Điện Biên Phủ vẫn mở cửa và rất đông khách trong sáng sớm ngày mùng 1 Tết Bính Thân.

Trên đường Kim Mã, gia đình cô Hạnh vẫn bán mía và cành lộc kèm muối dù đã gần 3 giờ sáng. Cô chia sẻ: “Buổi sáng mùng 1 Tết mở hàng để lấy may, hy vọng cả năm tới làm ăn khấm khá”.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/anh-nhung-con-ong-muu-sinh-trong-dem-giao-thua-c46a768922.html