Ảnh: Hà Nội thanh bình sáng 29 Tết

Sáng nay 7/2 (tức 29 Tết Âm lịch), người dân đã về quê ăn Tết, đường phố Hà Nội yên bình hơn, chẳng còn thấy cảnh tắc đường, chen chúc...

Không phải chờ đến sáng mùng 1 Tết mà sáng nay 29 Tết (ngày cuối cùng của năm 2015), đường phố Hà Nội quang đãng, yên ả hơn thường lệ. Trong ảnh, 7h sáng, đường Trần Duy Hưng giao cắt với đường Phạm Hùng không còn cảnh đông đúc vào giờ cao điểm.

Ngã tư Phạm Hùng - Đại Lộ Thăng Long vốn tấp nập xe cộ quanh năm, nhưng hôm nay đã vắng người qua lại.

Hầm chui Trung Hòa lác đác phía xa vài người đi xe máy, không còn nghe thấy tiếng ồn ào, còi xe...

Đường Phạm Hùng trước Bảo tàng Hà Nội vào giờ cao điểm nhưng đường vắng tanh, không còn cảnh tắc đường hàng cây số vào mỗi buổi sáng khi người dân đi làm

Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, thường ngày có hàng nghìn phương tiện "chôn chân" mỗi khi trời mưa hay xung đột giao thông vào giờ cao điểm nhưng sáng nay lại thanh bình lạ thường

Đường vắng khiến một người tham gia giao thông vượt cả đèn đỏ

Các bến xe buýt hai bên đường Phạm Hùng không có một hành khách nào đợi xe buýt, trên xe chỉ có tài xế và phụ xe

Hầm chui Thanh Xuân lúc 7h15, vốn là "điểm nóng" giao thông nhưng nay đường hầm và đường phía trên rộng thênh thang, người dân thoải mái vừa đi vừa ngắm phố phường...

Đường Trường Chinh 7h30 sáng, khi mặt trời ló rạng chỉ có ít phương tiện lưu thông

Đường Láng Hạ thưa thớt người qua lại

Họ có thể vừa đi vừa nói chuyện trên tuyến đường mà ngày thường không thể làm như vậy

Các tuyến kinh doanh sầm uất nhất Thủ đô, ngày hôm nay, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ sớm.

Đường Ô Chợ Dừa, Xã Đàn giao với đường Hoàng Cầu lúc 7h40 sáng, thanh bình, không còn cảnh ùn tắc. Cảnh sát giao thông nhàn hạ, đứng trên vỉa hè

Người lao công cũng bình thản, vừa quét đường vừa ngắm phố sá

Chỉ có các khu chợ là đông đúc, mọi người đi mua sắm về làm cơm cúng ông bà tổ tiên trong ngày cuối cùng của năm.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/anh-ha-noi-thanh-binh-sang-29-tet-c46a768816.html