Sự sứt mẻ này nhanh chóng được hiện thực hóa bằng quyết định bằng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Miliband về việc trục xuất một nhà ngoại giao cấp cao không được nêu tên của Israel, nhưng không phải là Đại sứ Ron Prosor.
Ông Miliband cũng công bố kết quả điều tra của chính quyền London về các hộ chiếu giả. “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy Israel đứng sau chuyện này. Dù London và Tel Aviv có quan hệ mật thiết trên nhiều lĩnh vực nhưng hành động giả mạo này gây nguy hiểm cho công dân Anh và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Anh”, Ngoại trưởng Miliband phát biểu.
Phản ứng trước quyết định này của Anh, Đại sứ Israel tại nước này tỏ ý thất vọng nhưng cũng khẳng định quyết tâm “củng cố nền tảng vững chắc” trong quan hệ hai nước.
Trong khi đó, tại Jerusalem, nghị sĩ Israel Arieh Eldad gọi hành động trục xuất của Anh là “đạo đức giả”. “Nước Anh không có quyền can thiệp vào cuộc chiến chống khủng bố của Israel”, nghị sĩ này nhấn mạnh.
Dubai cáo buộc cơ quan tình báo Mossad của Israel ám sát thủ lĩnh Hamas là Mahmoud al-Mabouh tại một khách sạn ở tiểu vương quốc này hồi tháng 1. Theo các điều tra viên, những kẻ ám sát đội tóc giả và mang râu giả rình rập theo dõi đối tượng nhiều giờ trước khi chích cho ông một mũi thuốc làm giãn cơ bắp, sau đó đè ông chết ngạt.
Giới chức Dubai khẳng định, những tay sát thủ nhập cảnh vào Dubai bằng hộ chiếu giả và thẻ căn cước được lấy cắp của những người Anh, Ireland, Pháp, Đức và Australia. Israel từng khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy họ nhúng tay vào vụ này.