Thành tích này của Roddick không có gì quá nổi bật so với những mùa giải trước nhưng nếu nhìn vào vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng ATP của anh cách đây 3 tháng, ít người có thể nghĩ rằng Roddick sẽ giành được tấm vé cuối cùng tại ATP World Tour Finals. Thi đấu khởi sắc đầu mùa giải, chựng lại ở giữa và lại cố gắng để hồi phục trong những tháng cuối cùng, mùa giải 2010 mang rất nhiều sắc màu đối với cá nhân Andy Roddick.
Hai danh hiệu của tay vợt người Mỹ trong năm nay đều ở những giải đấu đầu mùa giải. Anh dễ dàng đăng quang tại Brisbane, trước khi gây ấn tượng mạnh bằng chức vô địch Miami với thành tích đả bại Rafael Nadal và sau đó là Tomas Berdych để lên ngôi. Nhưng trong những giải đấu lớn khác và cả 4 giải Grand Slam, Andy Roddick đều thể hiện nhạt nhòa và không thể trở thành một ứng viên thật sự cho chức vô địch.
Trong mùa giải năm nay, Andy Roddick đã có một số trận đấu tuyệt hay. Đó là những chiến thắng trước Rafael Nadal tại Miami, trước Djokovic và Soderling tại Cincinnati. Nhưng chừng đó là chưa đủ, bởi một nhà vô địch cần vượt qua tất cả những chướng ngại chứ không chỉ đơn thuần ghi dấu ấn trong một vài trận đấu đơn lẻ.
Ngoại trừ việc để thua trước Roger Federer tại Basel vào tuần trước, Andy Roddick đều chiến thắng trong các cuộc đối đầu cùng những tay vợt có thứ hạng cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những trận thua từ đầu mùa giải của Roddick đều trước những tay vợt được đánh giá thấp hơn. Roddick đủ khả năng để vượt qua những tay vợt sừng sỏ nhất, nhưng lại thiếu tập trung cho những trận đấu cùng các tay vợt dưới cơ.
Ở ATP World Tour Finals sắp tới, sẽ không còn bất kì ai được đánh giá kém hơn Andy Roddick bởi một lẽ đơn giản, anh là tay vợt giành vé muộn nhất. Nếu xét theo những gì đã phân tích ở trên, phải chăng tay vợt người Mỹ sẽ thể hiện tốt khi được đặt làm cửa dưới, và giấc mơ vô địch ATP World Tour Finals sẽ trở thành sự thật?