"Ẩn số tình yêu"

Xem tin gốc 

Lao Động - 29 tháng trước 63 lượt xem

Khởi chiếu từ ngày 26.2 trên toàn quốc, bộ phim Mỹ "Ẩn số tình yêu" (tên gốc là "Valentine's Day") như một lăng kính cho ta cái nhìn tổng thể về cuộc sống tình ái nhộn nhịp ở TP.Los Angeles vào đúng ngày Lễ Tình nhân 14.2.

Đó là ngày mà Reed (Ashton Kutcher) - một ông chủ hàng hoa sẽ cầu hôn với cô bạn xinh đẹp Morely (Jessica Alba) và hồi hộp chờ câu trả lời. Cùng lúc đó, Reed bối rối khi biết được bạn thân nhất của anh - Julia (Jenifer Garner) - đang hẹn hò với một người đã kết hôn (Patrick Dempsey).

Mẹ của Julia - bà Estelle (Shirley MacLaine) - thì đang đối mặt với nguy cơ hủy hoại cuộc sống hưu trí an nhàn hiện tại khi buộc phải thừa nhận mối tình vụng trộm ngày xưa với chồng bà...

Bộ phim đã quy tụ nhiều diễn viên ngôi sao chuyên đóng phim hài hước lãng mạn: Jenifer Garner, Anne Hathaway... và những diễn viên gạo cội như Julia Roberts, Queen Latifah và Shirley MacLaine.

Tình yêu được tôn vinh trong ngày Valentine không chỉ là sự cuồng nhiệt của các đôi tình nhân trẻ, mà còn là niềm tin và nghĩa vợ chồng sâu nặng suốt bao năm, tình thương của ông bà dành cho cháu, của bố mẹ dành cho con... Lột tả được các khía cạnh ấy, đạo diễn Garry Marshall như muốn gửi gắm thông điệp đến người xem rằng: Tình yêu vốn muôn hình vạn trạng và hãy đừng vì một quan điểm hạn hẹp nào mà hững hờ trước sức mạnh kỳ diệu của nó.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang