Ẩn số Iraq

Xem tin gốc 

CATPHCM - 37 tháng trước 21 lượt xem

An so Iraq

Binh lính Iraq đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an ninh ở thủ đô Baghdad hôm 30-6

(CATP) Những đơn vị lính Mỹ cuốn cờ rút ra khỏi các thành phố và một số làng mạc. Những người dân Iraq ăn mừng chiến thắng. Đó là hình ảnh diễn ra hôm 30-6 ở Iraq, ngày nhà cầm quyền Iraq chính thức được Mỹ trao lại toàn bộ trọng trách điều hành và bảo vệ đất nước. Chính quyền của Tổng thống Jalal Talabani gọi đây là Ngày chủ quyền quốc gia.

Đối với Mỹ, đây là một khởi đầu cho tiến trình rút quân khỏi Iraq sẽ kết thúc vào ngày 31-12-2011. Theo hiệp định an ninh Iraq ký tháng 11-2008, quân Mỹ sẽ rút dần và trao quyền cai quản lại cho phía Iraq. Từ đây đến đó, quân Mỹ chỉ làm vai trò dự bị và chủ yếu là tham gia huấn luyện binh lính Iraq.

Người Mỹ còn mừng vui vì sự kiện này hơn cả người Iraq. Họ đã có thể rút chân ra khỏi cái vũng lầy chiến tranh Iraq do chính Mỹ phát động hồi năm 2003. Con số thống kê chính thức cho thấy, tính từ tháng 3-2003 tới ngày 1-6-2009, có 4.316 lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq. Hàng chục ngàn lính Mỹ bị thương và rất đông lính Mỹ bị chấn thương tâm thần sau thời gian viễn chinh xứ người. Đó là những gánh nặng lâu dài mà xã hội Mỹ đang và sẽ phải chịu đựng. Cuộc chiến khốc liệt 6 năm cũng đã cướp đi sinh mạng của 100.867 dân thường Iraq. Chỉ tính từ tháng 7-2007 đến đầu tháng 6-2009, có 1.844 binh lính và cảnh sát Iraq đã bị giết chết.

Câu hỏi lớn nhất trong những ngày này là liệu lực lượng an ninh Iraq có đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo vệ đất nước mình hay không? Binh lính và cảnh sát Iraq đã được trang bị tối tân không thua kém lính Mỹ, phần nào gợi nhớ lại cái chiến thuật “thay màu da trên xác chết” của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam trước đây. Trong những tháng qua, người dân Iraq đã quen dần với hình ảnh các đơn vị an ninh Iraq hoạt động độc lập, không còn là cái bóng ăn theo binh lính Mỹ. Nhưng người ta cũng lo ngại các lực lượng nổi loạn sẽ tái tổ chức lại. Các thế lực chống đối ở Iraq coi cả lính Mỹ lẫn chính quyền Iraq mà họ cho là do Mỹ dựng lên, là kẻ thù của mình. Trong những ngày qua, làn sóng bạo lực lại gia tăng mạnh ở Iraq. Ngay hôm 30-6, một vụ đánh bom xe hơi tại thành phố Kirkuk giết chết ít nhất 27 người, làm bị thương hơn 50 người.

Thực tế là xã hội Iraq đã bị phá “nát như tương” và người Iraq xoay qua xâu xé lẫn nhau kể từ sau cuộc chiến Iraq 2003. Sự hận thù sắc tộc và giáo phái thâm căn cố đế giữa các nhóm Sunni, Shite và Kurd nếu không có giải pháp khả thi sẽ có nguy cơ bùng nổ thành nội chiến. Một khi điều đó xảy ra, hậu quả sẽ thật kinh khủng.

Iraq là của người Iraq nên phải do chính người Iraq cai quản và chịu trách nhiệm về đất nước mình. Đó là giải pháp tất yếu và tốt cho tất cả. Vấn đề chỉ còn ở chỗ quốc tế sẽ trợ giúp như thế nào để người Iraq có đủ năng lực điều hành và phát triển Iraq một cách hòa bình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang