Ấn phát cả... mớ!

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 3 tháng trước 22 lượt xem

(PL&XH)-Trong khoảng 1 giờ đồng hồ buổi sáng có tới vài chục người “xin” được mỗi người hàng trăm ấn (tờ giấy được triện có đóng dấu ấn). Có vài người càn xách túi đựng ấn nặng trĩu hai tay, ước tới vài nghìn chiếc.

Theo khẳng định của lãnh đạo UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định tại buổi họp báo ngày 17-1-2012 về Lễ Khai ấn đền Trần Nam Định thì Ban tổ chức thống nhất sẽ chỉ phát cho mỗi người xin tối đa 2 ấn bằng giấy (triện ấn ban lộc trên giấy, không triện trên lụa nữa) để tránh tình trang “cò” mua ban ấn. Tuy nhiên, ngày 6-2 (ngày rằm tháng giêng)- ngày đầu tiên phát ấn rộng rãi, theo quan sát của phóng viên trong khoảng 1 giờ đồng hồ buổi sáng có tới vài chục người “xin” được mỗi người hàng trăm ấn (tờ giấy được triện có đóng dấu ấn). Có vài người còn xách túi đựng ấn nặng trĩu hai tay, ước tới vài nghìn chiếc.


Nhiều người ra về với xấp ấn khá dày

Theo quy trình phát ấn thì người xin ấn phải đăng ký với khoản tiền nhang dầu tùy tâm, rồi được phát một phiếu lấy ấn. Có được phiếu này thì đem ra khu vực phát ấn. Rất nhiều phiếu lấy ấn không chỉ ghi số lượng 1, 2 ấn mà thường ghi số lượng hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn ấn.


Cứ đưa phiếu đăng ký là được phát ấn giấy

Giữa sân đền, tôi hỏi một người đàn ông cầm trên tay một xấp ấn khá dày hỏi: “Trên tay anh có đến trăm chiếc không?, “Tròn 200 ấn đấy anh ạ”. “Sao anh xin nhiều ấn thê”, “Tôi xin về biếu bà con anh em trong xóm…” – người đàn ông trả lời.


Cảnh chen chúc xin ấn chỉ diễn ra đầu buổi sáng ngày 6-2

Theo thông báo của Ban tổ chức thì việc phát ấn đền Trần sẽ kéo dài đến hết tháng Giêng. Nhưng, người xin ấn chỉ phải chen chúc trong khoảng thời gian bắt đầu phát ấn từ 7h đến 8h sáng, sau đó giảm dần. Đến trưa, người đến lễ tại Đền và xin ấn đã khá thưa thớt.

Hải Đăng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang