Không như Galaticos phiên bản 1.0, dãy thiên hà do ông trùm Florentino Perez xây dựng lần này mới thực sự là dãy thiên hà. Người ta có cảm giác ông ta đang lập một đội tuyển bóng đá thế giới chứ không phải đang xây dựng một CLB! Thật “vô phước” cho CLB nào có các ngôi sao được Perez để ý đến. Như Liverpool, hẳn sẽ vất vả trong mùa bóng mới khi hai ngôi sao phòng ngự của mình là hậu vệ Arbeloa và tiền vệ phòng ngự Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ mất vào tay Real Madrid. Trong một động thái mới, Ashley Cole, một hậu vệ cánh của Chelsea, đã từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea dù được tăng lương cao ngất do anh đang được đặt trong tầm ngắm của cả Real lẫn Barca.
Chưa bao giờ người ta lại chứng kiến những Inter Milan, AC Milan hay tứ đại gia Anh lại “nhũn nhặn” như thế trên thị trường chuyển nhượng, như thể những con chim ẩn mình chờ cơn bão mang tên Real Madrid đi qua.
Một cơn bão “số hai” mang tên Manchester City (MC) chắc chắn sẽ “thổi” tiếp theo sau Real Madrid. Một khi đã “dụ” được những siêu sao như Robinho về làm những cột móng ban đầu, như Real Madrid và Chelsea, MC sẽ xây dựng cả một đội hình những ngôi sao mà cách thu phục được họ là những mức lương “khủng”. Carlos Tevez của MU và Samuel Eto’o của Barca sẽ là người của MC trong khi Arsenal có thể mất trung vệ Kolo Toure vào tay gã “đại gia” mới của nước Anh này. Một tượng đài khác của Chelsea, trung vệ John Terry, đang bị lung lay vì lời mời chào quá hấp dẫn về lương bổng của MC. Nếu nhận lời về với “Man xanh”, Terry sẽ trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới.
Chưa có mùa bóng nào mà các đội bóng lớn lại phải đau đáu “rào giậu” giữ gìn kỹ lưỡng các ngôi sao của mình như mùa bóng năm nay. Hầu như, hễ ngôi sao nào của họ được Real, Barca hoặc MC chú ý là họ phải vuốt ve, vỗ về và… tăng cao hơn mức lương. Bởi vì được xem là “bất khả xâm phạm” như AC Milan và MU cũng đã phải mất đi những ngôi sao sáng nhất của mình. Cục diện của mùa bóng mới sẽ rất khó dự đoán cho các chức vô địch quốc gia lẫn Champions League. Bởi vì tất cả đều chờ cơn bão thổi từ Madrid qua đi…