Phạm Thị Cẩm Nhung
Tối 25-5-2010, chủ quán gọi đến tiếp hai vị khách, Trâm Anh rủ Nhung cùng đi. Đến nơi, họ vào phòng số 1, có hai khách đang đợi. Khoảng 10 phút sau, có thêm ba khách nữa cùng tham gia. Theo yêu cầu của khách, chủ quán gọi thêm ba đào nữa từ quán khác đến là Nguyễn Thị Minh Thư (SN 1993) và hai bạn của Thư. Trong quá trình tiếp khách, lấy cớ đang ốm nên Nhung không uống bia, chỉ tham gia hát. Được một lúc, Nhung ra ngoài nghe điện thoại, Thư cũng ra theo lấy thêm đá. Thư nói với bà chủ “Con này hôm nay tiếp khách mà không uống bia”. Nhung phân minh là mình đang ốm, nhưng Thư không nghe mà tiếp tục lớn tiếng với Nhung. Được bà chủ can ngăn, cả hai tiếp tục vào phòng phục vụ khách. Sau khi cả nhóm uống hết 2 két bia, Thư đứng dậy tắt máy không cho mọi người hát nữa. Nghĩ Thư say nên một ông khách mở máy tiếp tục cuộc chơi, Thư lại tắt máy. Bực tức về thái độ của Thư, khách này lên tiếng “Nếu không chơi nữa thì về, đừng có thái độ láo như thế”. Khách đưa micro cho Nhung hát. Cho rằng vì Nhung mà mình bị xúc phạm, Thư quay sang gây gổ với vị khách kia và đòi đánh Nhung. Cuộc vui giải tán, mọi người ra về. Trước khi đi, Thư hẹn sẽ nói chuyện phải trái với Nhung.
Sợ Nhung bị Thư đánh Trâm Anh xuống nhà bếp lấy một con dao Thái Lan. Nhung giành lấy dao giấu trong người rồi cùng Trâm Anh đi về. Khi đi đến trước nhà máy nước Tháp Chàm, Nhung nghe tiếng gọi của Thư và các bạn của Thư đang đứng đợi sẵn bên đường. Thấy bạn bị bao vây, Trâm Anh can thiệp. Thư xông vào nắm cổ áo Nhung và Nhung rút dao đâm.
Sau khi đâm Thư, Nhung bị bạn của Thư giữ lại và báo công an đến bắt. Tại công an phường Đô Vinh, Nhung cúi gằm mặt, luôn miệng khai không biết ai đâm Thư. Nhưng khi nghe trinh sát cho biết Thư đã chết, Nhung sợ hãi và bắt đầu lúng túng trước những câu hỏi của trinh sát. Lúc này đã là 3 giờ 30 sáng 26-5-2010, Nhung cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.