Án mạng trong biệt thự: Vợ chồng đại gia bị cắt cổ?

Chủ doanh nghiệp cà phê nổi tiếng ở Tiền Giang tử vong cùng vợ trong ngôi biệt thự dưới chân cầu Cai Lậy, nghi bị sát hại.

Vào sáng 24/1, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân một vụ án mạng. Theo đó, chủ cơ sở chế biến cà phê lớn nhất thị xã Cai Lậy, Tiền Giang được phát hiện chết trong phòng ngủ cùng với vợ tại nhà, cũng là trụ sở của cơ sở.

Cảnh sát đã phong tỏa căn biệt thự rộng cả nghìn m2 để điều tra.

Hiện trường vụ án đã được phong tỏa để tiến hành điều tra và khám nghiệm.

Nạn nhân được xác định là ông Lương Văn Đấu (SN 1949) và vợ là bà Nguyễn Thị Năm (SN 1953), ngụ trong căn biệt thự số 113, quốc lộ 1A, phường 2, thị xã Cai Lậy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một người họ hàng của 2 ông bà đến nhà thì phát hiện ông Đấu và bà Năm đã tử vong trong phòng ngủ tại lầu 2.

Được biết vào đêm 23/1, có ông Đầu và bà Năm cùng cháu nội là Lương Hữu Khánh học lớp 8 cùng ngủ ở căn biệt thự này. Con của ông Đấu là anh Lương Văn Triêm cho biết, khi phát hiện sự việc thì cha anh chết trong tư thế nằm sấp, còn mẹ ảnh thì nằm ngửa trong phòng. Cháu Khánh ngủ ở phòng khác nên may mắn an toàn.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, nhiều tài sản trong gia đình bị xáo trộn. Một nguồn tin mới đây cho biết thêm, trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu, đây cũng được cho là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thảm của 2 vợ chồng.

Công an tìm dấu vết tại hiện trường. (Ảnh CA.TPHCM)

Công an khám nghiệm hiện trường. (Ảnh CA TPHCM)

Người dân sống xung quanh khu vực cho hay, cơ sở rang xay cà phê Hữu Khánh là một trong những cơ sở lớn nhất thị xã Cai Lậy, căn biệt thự này vừa được xây dựng cách đây không lâu. Chủ nhà không có giao lưu người dân xung quanh nên họ không biết rõ các mối quan hệ.

Một số hàng xóm lân cận thì cho biết, hai ông bà thường dậy sớm để đưa cháu đi học và làm các việc lặt vặt khác. Sáng nay hàng xóm xung quanh hẹn nhau cắt lá mai đón tết song không thấy ông bà Đẩu, trong khi cửa nhà vẫn đóng. Sinh nghi, một số người đã đến hỏi thăm người cháu sống ở gần đấy. Anh này chạy sang mở cửa bằng chìa khóa riêng thì phát hiện sự việc.

Hiện Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) vẫn đang phong tỏa căn biệt thự rộng cả nghìn m2 để điều tra làm rõ vụ án.

Vũ Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/an-mang-trong-biet-thu-vo-chong-dai-gia-bi-cat-co-3298762/