Ăn Tết độc, Công Vinh khiến Ronaldo "phải nể"

Nếu biết ở Việt Nam cũng có một cầu thủ chăm chỉ, chuyên nghiệp vượt trội giống mình, Ronaldo chắc chắn sẽ cảm mến Công Vinh.

Nếu Cris Ronaldo lao vào tập gym trong ngày sinh nhật lần thứ 31, cũng giống như rất nhiều dịp kỉ niệm khác của mình, thì tại Việt Nam có một Lê Công Vinh chăm chỉ hệt như thế.

Trong dịp Tết nguyên đán này, anh chỉ được nghỉ ngắn ngày vì V-League 2016 sẽ khởi tranh vào 20/2 (13 âm lịch). Nhưng không vì thế, CV9 cho phép mình buông lỏng bản thân.

“Vinh vẫn tập ở nhà chứ, gập bụng, hít đất… này. Cơ bụng thì Vinh tập 20 tổ, nhiều động tác, mỗi lần 40 cái, tính ra là 800.

Còn hít đất thì mỗi lần 30 – 40 cái, tập từ 5 đến 10 tổ. Vào buổi chiều mình chạy bộ trong nhà”.

Lịch tập luyện này không phải quá căng với 1 cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng vẫn cần phải nhắc lại là Công Vinh duy trì nó trong dịp nghỉ Tết quan trọng nhất năm của người Việt Nam.

Chính nhờ ý thức chuyên nghiệp như vậy nên trong suốt sự nghiệp của mình, trải qua bao thăng trầm, Công Vinh vẫn có được mặt bằng chung phong độ thuộc loại ổn định nhất.

Công Vinh về thăm quê Nghệ An cách đây ít hôm.

Anh không quên chụp ảnh với người bạn thân từ nhỏ, Hồ Văn Lệnh.

Về kế hoạch đón Tết đã tới rất gần, Công Vinh tiếp:

“Năm nay mình vẫn chọn Mai. Buổi chiều (5/2) thì 2 vợ chồng lau dọn từ bàn thờ rồi nhà cửa sân vườn, từ tầng 5 xuống tầng 2… suốt 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều mới xong.

Cả hai lau hết tất cả mọi thứ, nhọc ghê luôn” – Công Vinh chia sẻ với hơi thở vẫn đứt quãng vì mệt sau khi dọn dẹp căn biệt thự sang trọng ở Sài Gòn.

Tết nào Công Vinh cũng tự dọn dẹp nhà cửa dù vẫn luôn kín các lịch trình thăm họ hàng, đi làm từ thiện hay lên sóng truyền hình...

Năm nay, Công Vinh vẫn chưa khoe Mai, nhưng vào năm trước anh có một cây rất đẹp!

Theo CV9 chia sẻ, dịp Tết này anh đã sớm cho người giúp việc nghỉ ngơi, sum vầy với người thân. Vì thế, mọi hoạt động trong gia đình Vinh đều cùng vợ chăm lo.

Giống như nhiều năm trước đó, năm nay Công Vinh cũng đã chuẩn bị sẽ vào bếp để trổ tài với bà ngoại và vợ. Trong 3 ngày Tết, Công Vinh cùng gia đình sẽ đều ăn chay vì theo đạo Phật.

Niềm vui của Công Vinh là cùng vợ sắm sửa ngày Tết, trang trí căn biệt thự sang trọng ở Sài Gòn.

Khi được hỏi nấu ăn có ngon không và bị ai chê chưa, chàng tiền đạo Việt Nam tự hào:

“Vinh nấu ăn gần như học rất nhanh, gia đình ăn chay thì cũng đã chuẩn bị để trổ tài với bà ngoại và vợ”.

Ở tuổi 31, khi được hỏi về vấn đề lì xì, Công Vinh chia sẻ vẫn nhận được nhưng chỉ từ những người thân quen nhất.

“Hiện tại lớn rồi, chỉ đi lì xì thôi chứ làm gì còn ai cho mình nữa. À, còn vợ lì xì cùng bà ngoại nữa.

Trước nhất chúc Tết ông bà ngoại thì ông bà sẽ lì xì cho mình đầu tiên. Lớn lên lấy vợ hay trước đó là lúc yêu Tiên thì giao thừa nào cũng mừng tuổi cho mình để lấy hên”.

Công Vinh rất chăm làm việc nhà.

Anh thích vào bếp...

Và tự nhận nấu ăn không tồi chút nào!

Năm hết Tết đến, Công Vinh cũng rộn ràng cùng bà xã Thủy Tiên đi sắm Tết như ai với nào hoa, nào đồ trang trí nhà cửa.

Tuy nhiên “soái ca” làng bóng đá Việt cho biết anh lại không có thói quen tặng quà vợ yêu trong dịp cuối năm.

Mới đây thôi khi nhận tiền thưởng Tết từ B. Bình Dương, Công Vinh cũng đã trao tặng cho một nữ cầu thủ khó khăn, thay vì tìm mua gì đó gửi vợ.

“Trước Tết, Vinh với bà xã sắm sửa nhà cửa, đi mua hoa, sắm Tết. Còn những ngày Tết thì Vinh gần như ở nhà phần nhiều, không đi ra ngoài đường.

Tết, những khoản tiền làm được thì vợ chồng Vinh cũng trích góp ra. Vừa rồi có làm từ thiện ở Nghệ An, phát 1 số đồ ấm, tiền bạc cho 1 số người dân tộc ở Quảng Ninh. Rồi về Kiên Giang phát gạo với mì tôm cho các hộ nghèo.

Tết đến thì cũng muốn chung tay chia sẻ cho các mảnh đời khó khăn, để họ có cơm no áo mặc, có cái Tết sum vầy.

Chứ 2 vợ chồng cũng không nghĩ đến chuyện mua quà cho nhau. Vì bây giờ lớn rồi, Tết trước đây thì mua sắm quà cáp, quần áo mới… khi có gia đình, suy nghĩ rồi thấy nó chỉ là phụ thôi.

Còn mình mang đến niềm vui cho người khác thì cũng là niềm vui cho mình”.

Công Vinh đi phát gạo cho các hộ khó khăn ở Kiên Giang.

Món ăn Công Vinh thích nhất trong dịp Tết là bánh chưng và thịt đông.

Tiền đạo Việt Nam cho biết đã quen với lịch sinh hoạt điều độ nên dịp Tết dù có bày nhiều đồ ăn ngon ra trước mắt, anh cũng không bao giờ “quá bát” để bị tăng cân.

Anh cũng chia sẻ, trong các dịp Tết không bao giờ bị ép rượu, vì mình chủ động từ chối và mọi người đều tôn trọng!

Cuối cùng, Công Vinh gửi gắm lời tâm sự của mình đến bóng đá Việt Nam cũng như NHM:

“Một năm trôi qua rất nhanh với nhiều sự kiện. Có lúc chúng ta vui và buồn nhưng đã qua. Năm mới thì chúc cho bóng đá Việt Nam có nhiều sự kiện vui, như đá Vòng loại Asiad Cup, có cơ hội lớn lọt vào vì lấy 24 đội.

Cuối năm chúng ta đá AFF Cup ở Phillipines và Myanmar. Đó là giải đấu lớn nhất khu vực mà chúng ta cần chuẩn bị tốt để thành công.

Mình mong B. Bình Dương tiếp tục vô địch Quốc gia, Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia cũng như chơi tốt ở AFC Champions League.

Vinh thì sẽ nghỉ hưu vào 2017 nên năm tới là cột mốc cần phải cháy hết mình, ở CLB cũng như ĐTQG. Vinh rất muốn có lần cuối cùng thi đấu cho màu cờ, sắc áo, đó là vinh dự không bao giờ quên, luôn mang nó theo mình.

Với NHM, Vinh hy vọng cần có cái nhìn khách quan, yêu nhưng phải có lý trí vì bản thân cầu thủ ai cũng muốn thi đấu cho ĐTQG Việt Nam.

Hy vọng năm mới NHM sẽ không phải đón quá nhiều nỗi buồn, thất bại của đội tuyển để có niềm tin và tình yêu lại với bóng đá, ĐTQG VN.

Chúc NHM Việt Nam có 1 năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng”.

Bàn thắng lịch sử của Công Vinh

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/cong-vinh-an-tet-van-hit-dat-gap-co-bung-kinh-khung-20160206085227006.htm