Ấm ức vì bị phản bội, thiếu phụ bất hạnh hạ sát chồng

Xem tin gốc 

Pháp luật VN - 3 tháng trước 687 lượt xem 1 tin đăng lại

“Cảm ơn chính sách khoan hồng của pháp luật, cảm ơn Tòa án...” - Nữ bị cáo thốt lên nghẹn ngào khi được TAND TP.Hồ Chí Minh xử phúc thẩm tuyên giảm án cho xuống còn 3 năm tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”. Phiên tòa vừa kết thúc, thiếu phụ trẻ rời vành móng ngựa đổ ập vào vòng tay người thân òa lên nức nở vì sung sướng khiến nhiều người dự khán cũng xúc động không ngăn được dòng nước mắt...

TIN LIÊN QUAN
Bác đơn xin tha chết của kẻ giết "vợ hờ", hại đời con vợ Đau lòng nghe chuyện người cha trẻ bị giết vì... quá yêu con Mẹ giết con vì trầm cảm tù 45 năm Bị mẹ chồng giết vì… sinh con gái Tử hình kẻ giết người yêu trong nhà nghỉ Huy Hoàng “Nghịch tử” giết cha vì đòi chia tiền bán đất? Gã con rể ngu muội giết mẹ vợ chỉ vì sợ... bệnh vẩy nến Giết người chỉ vì nghi bị cho uống thuốc liệt dương Giết người vì “tức mắt” trai làng khác sang tán gái làng mình Đắng lòng vụ cậu bé 15 tuổi vác dao giết hàng xóm chỉ vì...con gà Cháu giết bà cướp hoa tai lấy tiền mua quà tặng bạn gái Bất ngờ khi gã thợ hồ thành "kẻ giết người không ghê tay" Chân dung kẻ giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái Ấm ức bị ép duyên, gã trai bản giết cha sau men say Tử hình nghịch tử giết cha bằng búa Bắt kẻ định hiếp cô gái xinh, ôm nhầm... bà lão Nữ sinh lớp 7 bị 6 "yêu râu xanh" thay nhau hãm hiếp Thiếu nữ đi thăm bạn trai bị cướp, hiếp tập thể


Phận gái mười hai bến nước...

Bị TAND quận Phú Nhuận xử sơ thẩm tuyên mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hiền (39 tuổi, ở quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh) làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hiền với dáng vẻ tảo tần, chân phương của người đàn bà quanh năm buôn thúng bán bưng đã trình bày với HĐXX về hoàn cảnh đáng thương, duyên phận éo le khiến Hiền lỡ bước trở thành tội phạm. Chỉ vì quá ghen tuông, trong một phút thiếu kiềm chế, cô ta đã gây thương tích cho anh H. (40 tuổi) - người chồng mà Hiền vốn một lòng một dạ yêu thương.

Ảnh minh họa: Tình yêu bị phản bội.

Trong dòng nước mắt tủi cực ngậm ngùi, nữ bị cáo trình bày về bi kịch của mình. Hơn chục năm trước, Hiền là một cô gái đẹp người, đẹp nết đã “lọt mắt xanh” anh H. - một thanh niên bảnh trai, khỏe mạnh hơn cô 1 tuổi, lại gần nhà. “Gái hơn hai, trai hơn một”, ai cũng mừng vui chúc phúc cho tình yêu của họ khi nó cập bến hạnh phúc bằng một đám cưới tưng bừng.

Tổ ấm của họ lần lượt chào đón sự ra đời của hai thiên thần nhỏ, đứa lớn năm nay 12 tuổi, nhỏ năm nay 8 tuổi. Từng có một thời cuộc hôn nhân của họ là niềm ao ước của nhiều người, nhưng đến năm 2009, con thuyền tình hạnh phúc của vợ chồng Hiền bắt đầu chao đảo.

Do tính chất công việc nên anh H. phải xa vợ xa con đi làm ăn mãi tận Quảng Nam, thỉnh thoảng mới có dịp về thăm vợ con. Chồng đi vắng, Hiền phải một nách nuôi hai con đang tuổi ăn tuổi lớn, một lòng một dạ với chồng. Chị ta cứ đinh ninh rằng ở nơi xa, chồng mình cũng tu chí làm ăn, thương vợ, nhớ con. Ngờ đâu, trong những ngày rời xa tổ ấm, anh H. đã thay lòng đổi dạ.

Theo nội dung vụ án, trong những ngày làm ăn xa nhà, anh H. đã có quan hệ bất chính với chị B.V.T.V. (30 tuổi, ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam). Chuyện anh H. có bồ nhí là chị V. đã mấy năm qua, hầu hết anh em bạn bè của anh H. đều đã biết. Chỉ có Hiền, vì quá tin tưởng chồng nên cái chuyện “động trời” đó Hiền lại là người biết sau cùng.

Điều tệ hại là anh H. không chỉ công khai mối quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với chị V. cho những người khác biết, mà anh này còn trắng trợn công khai với cả vợ con mình. Không dừng lại ở đó, thi thoảng có dịp về nhà, anh H. không chỉ đối xử lạnh nhạt với Hiền mà còn luôn kiếm cớ gây chuyện, chửi bới Hiền thậm tệ.

Đến khoảng 20h ngày 2/2/2011, sau khi đi uống bia về nhà, anh H. vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho người yêu. Khi đó Hiền đang đứng ở gian bếp bên ngoài, vô tình nghe rõ cuộc trò chuyện của chồng và cô tình nhân nên đập cửa kêu chồng ra nói chuyện. Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, chồng Hiền không một chút ăn năn về sự ăn ở hai lòng của bản thân mà còn tỏ thái độ bực tức, chửi mắng và định đánh Hiền về tội “phá đám” cuộc trò chuyện của anh ta với tình nhân.

Thấy anh H. chực xấn tới đánh mình, Hiền lùi lại, đụng lưng vào bồn rửa bát. Khi đó, Hiền quờ tay vớ được cây kéo trên kệ bếp để “tự vệ” bằng cách đâm trúng vào ngực chồng một nhát. Theo kết quả giám định thương tật, nhát kéo oan nghiệt đó đã khiến anh H. bị tổn hại vĩnh viễn 46% sức khỏe.

Với hành vi trên, tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Thái Hiền đã bị TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Pháp đình ấm áp tình người

Hạnh phúc gia đình đối với Hiền đã thực sự tan nát, không còn cơ may cứu vãn kể từ khi xảy ra vụ án. Dù Hiền có hết lời trình bày, van vỉ nhưng anh H. không chấp nhận mà quyết dứt tình. Mà thực ra thì anh ấy muốn dứt tình với Hiền từ lâu rồi, giờ mới có lý do chính đáng. Cho rằng bị vợ hành hung, sau đó ít lâu thì anh H. đâm đơn ra tòa ly dị Hiền.

Từ đó, một mình Hiền phải lãnh trách nhiệm nuôi hai đứa con nhỏ, thiếu vắng tình thương của cha, vừa phải lo hầu tra về tội “Cố ý gây thương tích”. “Giờ đây bị cáo đã mất tất cả, xin Tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo có được cơ hội nuôi dạy các con, sửa chữa sai lầm...” - khán phòng xúc động khi nghe thiếu phụ trẻ bật khóc, tha thiết xin Tòa giảm án.

Bản án phúc thẩm nhận định rằng án sơ thẩm áp dụng các tình tiết bị cáo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh có 2 con nhỏ là có căn cứ. Tuy nhiên, bản án còn chưa xem xét và áp dụng trong vụ án này tình tiết bị hại có một phần lỗi và đã làm đơn bãi nại cho bị cáo là thiếu sót, gây bất lợi cho bị cáo...

Bởi vậy, TAND TP.Hồ Chí Minh đã chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Thái Hiền xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian 5 năm thử thách về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tòa vừa tuyên án, không kìm nén được niềm sung sướng và cảm động, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay vui mừng. “Cảm ơn Tòa án, cảm ơn HĐXX” - rất nhiều người đã thốt lên như vậy. Vừa quay lưng bước ra khỏi vành móng ngựa, Nguyễn Thị Thái Hiền như đổ ập vào vòng tay mẹ già rồi hai mẹ con họ ôm chầm nhau khóc nức nở. Quanh họ, nhiều người dự khán cũng rưng rưng xúc động chia sẻ niềm vui với họ và đồng tình với quyết định sáng suốt, giàu tình nhân ái của Tòa.

Châu Thành


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang