Ấm tình người ở “Lớp học hy vọng”

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 5 tháng trước 17 lượt xem

(PL&XH) - Hôm chúng tôi đến lớp, phải vài hôm nữa mới đến Noel nhưng được chứng kiến các học sinh đặc biệt này đang tưng bừng vẽ, gấp, cắt, dán giấy màu thành những ngôi sao, chùm tua ngũ sắc để ghép chiếc mũ giấy hình chóp dành chơi trong dịp lễ này.

Những cháu bé với chiếc đầu trọc lốc, khuôn mặt xanh rớt vì những đợt tiêm, truyền hóa chất cất tiếng cười vang nhảy nhót bên nhau, vẫy vẫy bàn tay vẫn còn nguyên chiếc kim truyền và băng gạc… Có lẽ chưa bao giờ các học sinh đặc biệt của Lớp học hy vọng (class of hope - Bệnh viện Nhi TW) có một Noel vui và nhiều kỷ niệm đến vậy!

Bài học về tình người ở một lớp học đặc biệt

Từ khi mắc bệnh phải vào viện điều trị, các cháu hầu như không có niềm vui, mà thay vào đó là những mỏi mệt, những cơn đau do bệnh, do tiêm truyền và do tác dụng của những liều thuốc đặc trị,… Nhưng nay đã khác hẳn! Lớp học hy vọng được bệnh viện mở ra (khai giảng ngày 16-11-2011) đã giúp các cháu có cơ hội tiếp tục học tập cùng những phút giây hạnh phúc với những tấm lòng thiện lương của các thầy, các cô là những nhân sĩ, người nổi tiếng, có cả các giáo sư, nhạc sĩ, ca sĩ, hoa hậu.

Có người là ca sĩ đến trò chuyện, dạy các em hát như ca sĩ Thái Thùy Linh, người gắn bó với lớp ngay từ buổi khai giảng. Hoa hậu Ngọc Hân cũng là một cô giáo được các em vô cùng yêu quý qua các buổi lên lớp trò chuyện, hướng dẫn chơi trò chơi, dạy các em vẽ. Hoa hậu thân thiện Hoàn vũ Dương Thùy Linh dạy các em về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống… Có cô giáo ở Trường Tiểu học Nam Thành Công hay tin về lớp, cũng tình nguyện tìm đến dạy kiến thức cấp 1 cho Lớp học hy vọng. Vành mắt ửng đỏ, cô giáo trẻ tâm sự: "Bước chân vào Lớp học hy vọng, mình đã bị choáng và thật sự thấy "nghẹn ứ nơi cổ họng" khi nhìn thấy những cái đầu trọc lốc, những cánh tay dính đầy băng gạc, những thân hình xiêu vẹo, mệt mỏi…

Các con khiến mình xúc động quá! Đau yếu như vậy mà các con vẫn xuống lớp đều đặn hàng ngày, có con vừa ngồi học vừa truyền dịch, vừa tiêm thuốc... Ôi, các con thật nghị lực, nỗi đau bệnh tật không ngăn nổi bước chân các con đến lớp đi học". Cô giáo trẻ này đang lên kế hoạch phân nhóm để dạy văn hóa cho các cháu theo những giáo trình đặc biệt, phù hợp với nhóm tuổi, trình độ nhận thức.


Các học sinh đặc biệt đang háo hức chuẩn bị cho lễ Noel

Chung tay giúp trẻ thơ vượt lên bất hạnh

Quả thật, phải khâm phục nghị lực của các cháu bé mang bệnh hiểm nghèo nơi đây. Bởi, các cháu nhỏ như vậy, nhưng hàng ngày hàng giờ phải giằng co với bệnh tật trong nỗi đau đớn và mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, mà vẫn ham học, ước mong được trở lại lớp, khát khao được hòa nhập lại với xã hội, trở thành người sống có ích, là bài học quý về ý chí vươn lên trong cuộc sống cho bất cứ ai.

Cháu Thủy học lớp 7 trường Khánh Sơn 2 (Nghệ An) đã phải nhiều đêm rơi nước mắt vì nhớ trường, nhớ bạn trong những tháng ngày đến đây điều trị căn bệnh nan y. Cháu Thủy từng là học sinh năng động, học giỏi, hát hay, được bầu làm quản ca của lớp, nhưng hơn 1 năm nay, cô "quản ca" không còn sức để cất lên những lời ca êm tai nữa, bởi bị căn bệnh quái ác rút đi gần hết sức lực, cháu chỉ có thể gắng gượng từng từ một, ngay chuyện đi đứng còn khó khăn bởi căn bệnh hành hạ từng ngày và bởi những đợt truyền hóa chất... Nhưng giờ thì cháu đã có niềm vui khi được đến lớp cùng các em nhỏ có hoàn cảnh bệnh tật tương tự. Có những hôm, dù truyền hóa chất xong rất mệt, đau đớn nhưng cháu vẫn kiên quyết nhờ mẹ đưa đến Lớp học hy vọng để được học, được hát, được giao lưu với các bạn, các em và các thầy cô.

Hôm chúng tôi đến lớp, phải vài hôm nữa mới đến Noel nhưng được chứng kiến các học sinh đặc biệt này đang tưng bừng vẽ, gấp, cắt, dán giấy màu thành những ngôi sao, chùm tua ngũ sắc để ghép chiếc mũ giấy hình chóp dành chơi trong dịp lễ này. Nhiều cháu đầu trọc lốc hoặc chỉ lơ thơ vài lọn tóc, tay vẫn đầy vết bầm do kim truyền, hay dán đầy băng gạc vẫn tham gia hoạt động thật hào hứng. Nhìn những khuôn mặt hồn nhiên, rạng rỡ, những đôi mắt trong trẻo, nụ cười luôn thường trực trên môi, chúng tôi ai nấy đều xúc động.

Noel với các học sinh của Lớp học hy vọng thật ý nghĩa và đáng nhớ. Không khí Noel nơi đây kéo dài cả tuần với các đoàn khách từ các doanh nghiệp hảo tâm; các bậc cha mẹ trên diễn đàn Webtretho.com , các "ông tây" hài hước từ Trung tâm tiếng Anh Apollo, rồi chuyến thăm giao lưu, tặng quà của Hoa hậu Ngọc Hân vào ngày 23-12…

Mỗi người, mỗi tấm lòng đến với các cháu với mong mỏi đem lại những niềm vui nho nhỏ, góp phần xoa dịu phần nào những đau đớn bệnh tật của các cháu. Bác sĩ Khu Thị Khánh Dung, Phó GĐ Bệnh viện Nhi TW cho biết, Lớp học hy vọng là một sáng kiến rất có ý nghĩa và đã đem lại những hiệu ứng rất tích cực. Đây là một phần trong những hoạt động từ thiện của Bệnh viện, với mong muốn sẽ góp phần bù đắp nỗi đau, sự thiệt thòi của các cháu, Bệnh viện sẽ tiến hành thường xuyên những hoạt động như vậy.

Bá Tuấn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang