Đêm ca nhạc “Ấm tình xuân mới” chỉ diễn ra ở địa điểm này như một món quà dành cho công nhân khu chế xuất - những người ở lại tết phương Nam…
Sân khấu đơn sơ trên bãi đất trống lô nhô cỏ. Khán giả ngồi bệt dưới đất, có người lót giấy báo, mảnh cạc-tông thùng mì tôm, có người ngồi lên xe… chăm chú hướng về sân khấu. Trang phục diễn của ca sĩ khá giản dị, không rườm rà và quá lấp lánh như thường thấy trên các sân khấu tụ điểm. Có lẽ chính sự giản dị đó mang đến sự gần gũi với khán giả, phần lớn là công nhân khu chế xuất.
Chương trình văn nghệ “Ấm tình xuân mới” (do Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Quận Đoàn Thủ Đức tổ chức) diễn ra trong 4 ngày Tết (từ đêm 30 Tết đến mùng 3) tại Khu chế xuất Linh Trung 1.
Công Danh, Gia Phúc, Quốc Đại… không phải là những cái tên ca sĩ đã nổi danh, nhưng khán giả, thật lạ, không xì xào, lao xao nói chuyện. Họ náo nức lắng nghe người dẫn chương trình xướng tên ca sĩ tiếp theo; nhiệt tình vỗ tay động viên khi ca sĩ bước xuống sân cỏ lởm chởm bắt tay những khán giả bình dân; khi ca sĩ ân cần hỏi thăm và chúc tết…
Chương trình văn nghệ “Ấm tình xuân mới” (do Sở văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM, Đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP, Quận Đoàn Thủ Đức tổ chức) diễn ra trong 4 ngày Tết (từ đêm 30 Tết đến mùng 3) tại Khu chế xuất Linh Trung 1.
Những tiếng “một bài nữa đi, nữa đi mà”, “hát tiếp đi” vang lên đầy thành ý. Và ca sĩ lại hát, dù gương mặt, dù vầng trán rịn mồ hôi. Những ca khúc rộn ràng mà cũng tha thiết về xuân phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê ngày tết.
Ca sĩ Long Nhật chân tình tâm sự: “Thật lòng lúc đầu Nhật cũng hơi lo khi biết có rất nhiều anh chị em công nhân về quê ăn tết. Nhưng khi đến đây, cảm nhận được tình cảm của khán giả, Nhật thấy rất ấm áp”. Cũng như những ca sĩ khác, Long Nhật nhiệt tình hát 3 bài liên tiếp mà khán giả vẫn chưa chịu “tha”.
Đôi mắt chị Tám long lanh khi nghe một bài hát về quê hương Ảnh: My Lăng
Còn ca sĩ Quang Hà, ngay từ khi vừa bước vào và đứng chờ sau cánh gà đã "bị" nhiều khán giả phát hiện. “Quang Hà hát hay mà dễ thương lắm”, chị Nguyễn Thị Tám, công nhân công ty Upgain, quê ở Thái Bình, bình luận chân tình. Chị Tám đưa con trai là bé Thiều Phúc Đại, 3 tuổi, đi coi ca nhạc. “Ở nhà buồn quá nên chạy ra đây cho đỡ buồn, đỡ nhớ nhà”, chị tâm sự. Chị vào mưu sinh ở đất phương Nam này đã 10 năm. Năm nay chị lại không về quê.
“Ít nhất phải có 10 triệu trong tay mới về được. Tiền xe, tiền quà cáp, tốn kém lắm. Lương một tháng của mình chỉ hơn 2 triệu thì sao dám về…”, khẽ vuốt tóc cậu con trai kháu khỉnh đang dán chặt mắt về phía sân khấu, chị Tám nói, giọng buồn buồn.
Bất ngờ nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Quách An An gần cuối chương trình. Nữ ca sĩ xinh đẹp và gợi cảm này lại càng níu chân khán giả. Lợi thế ngoại hình và chất giọng tốt như một điểm nhấn cho chương trình đêm xuân. Nhiều khán giả cứ ngẩn ngơ rồi xuýt xoa “Sao hát ít thế?” khi An cúi người chào, dù cô đã hát liền 2 bài và 1 bài liên khúc…
Ca sĩ Quang Hà xuống tận bên dưới để gần hơn với khán giả Ảnh: My Lăng

