Vậy là đã được 10 năm có lẻ, ngần ấy thời gian chưa phải là dài, nhưng cũng đủ cho cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường M96 thử sức khi về đây với bà con để thực hiện nhiệm vụ giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 56 thôn bản của 6 xã thuộc 2 huyện Cao Lộc và Lộc Bình (Lạng Sơn), có những thôn bản cách Trung tâm chỉ huy đến hàng trăm ki-lô-mét, chủ yếu là cuốc bộ đi đường rừng; nhưng bước chân của cán bộ, chiến sĩ đã hằn sâu lên mỗi bản làng, mỗi cung đường để cùng ăn, cùng ở và cùng làm với bà con; hướng dẫn cho đồng bào kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và làm các công trình phúc lợi. Những dãy núi trống hua trống hoắc, trước kia chỉ dành cho bà con chăn thả gia súc, hay bỏ hoang hóa, không có bước chân của con người đi qua, nay đã được các anh “đánh thức”. Lúc đầu, khi đơn vị triển khai đến cho bà con các dự án trồng rừng, do nhận thức còn hạn chế nên bà con bảo “trồng rừng rồi sau này tốt bộ đội lại thu lấy hết cây đi thôi”. Từ nhận thức “nửa vời” ấy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, cách trở để đến với bà con không chỉ với tinh thần mà còn bằng cả chính tấm lòng người lính.
Cán bộ, chiến sĩ Nông-Lâm trường M96 hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng rau.
Để đến được với dân và nói tiếng đồng bào cho dân hiểu, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị đã tiến hành mở lớp dạy tiếng dân tộc cấp tốc cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ban ngày, các anh lăn xả trên các ngọn núi con sông, hay làm đất ươm cây, ban đêm lại đằm mình dước ánh đèn lay lắt để học tiếng Dao, tiếng Tày và tiềng Nùng của đồng bào. Từ đó phân công cho các tổ phụ trách đến từng thôn bản, rồi vận động từng nhà, nói bằng tiếng dân tộc cho bà con hiểu. Thấy bộ đội nói được tiếng của đồng bào mình, thì bà con thấy gần gũi, quý và tin ở bộ đội hơn. Đúng như lời của mế Triệu Thị Múi, dân tộc Dao ở xã Mẫu Sơn bộc bạch: “Bộ đội giúp đỡ bà con tận tình lắm, nên cái đầu của người dân bản đã sáng ra nhiều rồi”.
Nhiều hộ gia đình đã tự đến gặp bộ đội để đăng ký nhận đất, nhận cây và đồi về trồng, đến nay, hơn 16.000 ha thông đã được trồng phủ xanh suốt chiều dài biên cương do đơn vị đảm nhiệm và hàng trăm ha cây ăn trái bắt đầu cho thu hoạch giúp cho bà con xóa đi đói nghèo. Thông đã có thể cho khai thác nhựa được, nhưng để bảo đảm cho cây phát triển tốt không bị ảnh hưởng sau này, nên đơn vị đã tuyên truyền bà con chặt tỉa chăm sóc và phòng, chống cháy rừng cho tốt. Chỉ còn 5 năm nữa, những cánh rừng thông xanh ngút ngàn lộng gió kia của bà con sẽ cho mỗi hộ một khoản thu nhập ổn định lâu dài, không những giúp đẩy lùi đói nghèo, mà chắc chắn nhiều hộ còn trở nên khá giả. Tết này, nhà anh Triệu Tiến Thanh dân tộc Dao ở xã Công Sơn có hơn 20 triệu đồng để đón Tết nhờ tiền của dự án trồng rừng…
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Thanh Trạm, Giám đốc Nông-Lâm trường cho biết: “Làm thay đổi cuộc sống của đồng bào ở cả một vùng biên cương rộng lớn là cả một quá trình gian nan. Chúng tôi đã lăn xả cùng đồng bào san đồi bạt núi để làm ruộng vườn cho bà con có đất canh tác. Xây dựng hai con đập trị giá hơn 30 tỷ đồng, cấp hơn 70 con bò giống, hơn 100 con dê…; mở các lớp đào tạo y tá thôn bản cho bà đồng bào. Đến nay số hộ đói đứt bữa đã bị đẩy lùi vào quá vãng, nhưng chiếc xe cứu thương của đơn vị đã quá cũ nát, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nữa rất cần cấp trên quan tâm giúp đỡ”.
Tết này, nhiều hộ gia đình vui xuân đón tết trong sự yên lành, ấm áp cũng nhờ một phần công sức của cán bộ, chiến sĩ Nông- Lâm trường M96, những người đã đồng hành cùng bà con trên mặt trận xua đi đói nghèo lạc hậu. Và chính họ đã “thổi” mùa xuân no ấm đến với đồng bào vùng biên này.
Bài, ảnh: Sầm Thạch