Ấm áp những ngôi nhà nghĩa tình

NDĐT- Đã sống đến tuổi 70 nhưng năm nay có lẽ là năm vui nhất, ấm áp nhất đến ông H’Nhăk, người con cả của anh hùng liệt sĩ Wừu, ở làng Tul, xã Đác Sơ Mây, huyện Đác Đoa (Gia Lai) vì được sống trong ngôi nhà mới.

Đây là căn nhà được xây dựng với số tiền 55 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, còn lại là của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ dùng cho việc mua sắm các đồ dùng gia đình như giường, mùng, mền, ti vi… Ngày nhận nhà mới, cùng tiếng cười nói của bà con trong làng đến dự chia vui, ông Nhăk không giấu được xúc động: “Cảm ơn tấm lòng của CBCS BCH QS tỉnh, nếu không có sự giúp đỡ này không biết khi nào tôi mới có nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi như thế này”. Lại nhớ hôm đi cùng các anh ở Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh lên Đồn biên phòng Ia O, huyện Ia Grai trao nhà cho ông Kpuih Giáo ở làng Dăng. Cách Đồn Biên phòng Ia O khoảng vài cây số, nhà Kpuih Giáo chỉ có vài tấm bạt rách nát che chắn tạm bợ và nằm tách biệt hẳn bởi ông mang trong người căn bệnh phong quái ác, cả tay chân cũng không còn bình thường, mỗi lần di chuyển, ông phải dùng đến nạng. Sự tách biệt này kéo dài đã gần 20 năm cho đến khi bộ đội biên phòng đến và đem lại cho ông một cuộc sống khác: Căn nhà trị giá gần 20 triệu đồng nhưng quan trọng hơn, từ căn nhà ông không chỉ có thể yên tâm với chuyện nắng mưa mà còn được sống trong sự đùm bọc, sẻ chia của dân làng. Nắm chiếc chìa khóa căn nhà, ông run run: “Tất cả đều nhờ bộ đội ở đây cả. Tôi mừng lắm, vui lắm! Thế là được ở nhà mới rồi”.. Còn với gia đình Siu Hoay (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ), những ngày áp tết này niềm vui lại ùa về khi được sống trong ngôi nhà mới. Gia đình vắng bóng đàn ông đã lâu, ba mẹ con cứ nương vào nhau mà sống bằng cách làm thuê làm mướn. Những ngày giáp hạt, cả nhà lại phải dựa vào lòng thương của bà con trong làng. Căn nhà tuềnh toàng trống hoắc, đã thế hai cơn bão số 9 và 11 vừa rồi lại lần lượt giật tung vách, mái… Không ai nhận ra trên nền đất cũ ấy đã từng có một căn nhà. Hôm nhận rồi dọn về căn nhà mới, hai đứa con chị như ngơ ngác bởi có quá nhiều người lạ. Chúng tò mò, háo hức nhìn căn nhà mới, rồi rảo chân khắp nơi từ trên xuống dưới, dù rằng trước đó, khi căn nhà đang xây, ngày nào chúng cũng có mặt. Trong khi đó mẹ của chúng nước mắt tuôn trào mà chẳng nói được lời nào... Chúng tôi còn theo chân các đồng chí BCH Biên phòng tỉnh đến thăm và chia vui với nhiều gia đình được nhận nhà vào dịp này. Trung tá Nguyễn Thế Lực, Phó Chủ nhiệm Chính trị BCH Biên phòng Gia Lai nói: Có ở trong hoàn cảnh của bà con mới hiểu hết niềm vui của họ khi được sống trong những căn nhà mới. Chủ trương của Nhà nước về tổ chức các phong trào, cuộc vận động hỗ trợ tiền làm nhà cho đồng bào nghèo, thật sự mang lại ý nghĩa xã hội to lớn, thiết thực, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trong năm qua, với phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã hoàn thành, bàn giao 43 nhà và 2 công trình dân sinh cho các hộ nghèo, trên tinh thần ưu tiên cho những hộ nhà dột nát, khó khăn nhất và hoàn thành bàn giao trước Tết để giúp bà con yên tâm vui đón tết... Khảo sát trên địa bàn bảy xã biên giới thuộc ba huyện Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông của tỉnh Gia Lai cho thấy có 1.400/ 5.966 hộ nghèo, hàng trăm hộ nhà ở còn tạm bợ hoặc dột nát. Do vậy, việc tiếp tục phong trào này là quyết tâm chính trị của CBCS trong toàn lực lượng trong thời gian đến... Được xem danh sách các gia đình nghèo, được tặng nhà mới thấy điều đồng chí Lực nói là có thật: Trong số 43 gia đình được trao nhà, đã có đến quá nửa có từ năm đến bẩy nhân khẩu, nhiều người bị tật nguyền không có khả năng lao động hoặc sống neo đơn không nơi nương tựa... Mỗi người một nỗi niềm, một tâm trạng… nhưng tựu chung lại là sự biết ơn Đảng, biết ơn Nhà nước vì nếu không có sự quan tâm này, ước mơ của họ khó mà thực hiện được, dù đó chỉ là một mái nhà để che nắng, tránh mưa… * Chỉ tính riêng Quỹ “Vì người nghèo” đã huy động hơn bốn tỷ đồng cùng hơn 1.000 ngày công giúp các hộ nghèo xây dựng gần 150 căn nhà Đại đoàn kết, bình quân từ 10 đến 25 triệu đồng/ nhà, nâng tổng số nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn toàn tỉnh lên 2.760 nhà. * Thực hiện các Quyết định 154, Chương trình 134, tỉnh đã đầu tư 13 tỷ đồng mua 83.040 tấm tôn cấp cho 2.780 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số ở 16 huyện, thị, thành phố; hỗ trợ sửa chữa hơn 1.000 căn nhà cho các đối tượng chính sách, người có công với số tiền bình quân năm triệu đồng/ nhà. Bà Nay Lan, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết : Trong năm 2009, tỉnh đã có rất nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo. Ngoài việc vận động đóng góp Quỹ vì người nghèo, tỉnh Gia Lai còn phát động phong trào xây nhà tặng các hộ chính sách, các hộ nghèo khó khăn về nhà ở và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ tích cực của cộng đồng. Từ ý nghĩa của phong trào, ngày càng có nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng, đồng thời có nhiều hình thức giúp đỡ rất thiết thực và trở thành những mô hình cần nhân rộng như các doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường học…phối hơp với chính quyền địa phương đăng ký hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn mình đứng chân; Binh đoàn 15, Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh... có phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng với phong trào “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”…và so với nhiều cuộc vận động khác do Mặt trận đứng ra khởi xướng thì đây là phong trào đem lại nhiều ý nghĩa nhất.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168114&sub=127&top=39