Trong năm 2011, đạo diễn Pedro Almodovar tiếp tục làm thỏa mãn khán giả yêu thích điện ảnh bằng tuyệt phẩm mới nhất - The skin I live in. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần tái hợp đầu tiên sau 21 năm giữa Pedro Almodovar và nam diễn Antonio Banderas.
The skin I live in mở đầu bằng màn thuyết trình về công nghệ cấy da mới mà bác sỹ phẫu thuật Robert Ledgard (Antonio Banderas) phát minh. Nơi ở của Robert cũng chính là nơi nghiên cứu và điều trị bệnh nhân. Ngay sau đó, dù không kể rõ chi tiết nhưng khán giả cũng có thể lờ mờ hiểu được, Vera (Elena Anaya), người phụ nữ đang bị giam giữ trong một căn phòng đặc biệt chính là kết quả của công trình thí nghiệm cấy da mà Robert đang theo đuổi. Bắt đầu từ đây, quá khứ bí mật của từng người mới dần được vén lên.
The skin I live in (2011)
Đạo diễn: Pedro Almodovar Diễn viên: Antonio Banderas, Elena Anaya Thể loại: Tâm lý/Ly kỳ
|
Đạo diễn Pedro Almodovar không sử dụng cách kể theo trình tự thời gian thông thường mà đảo lộn trật tự các sự kiện. Câu chuyện diễn ra phi tuyến tính khiến khán giả rất khó đoán được nội dung. The skin I live in ẩn chứa nhiều bất ngờ không thể lường trước. Bên cạnh những yếu tố quen thuộc trong phim của Pedro Almodovar trước đây như sự cô đơn, phản bội, lòng khát khao, tình dục, bí mật cần khám phá và cái chết, ông còn đưa vào The skin I live in tính ly kỳ, rùng rợn thông qua y học và một chút khoa học giả tưởng. Mặc dù khai thác nhiều chi tiết như vậy nhưng Pedro Almodovar vẫn tạo được sự cân bằng vừa đủ cho bộ phim.
Nếu bạn đã xem nhiều tác phẩm của Pedro Almodovar hẳn sẽ nhận ra phần thiết kế mỹ thuật, đặc biệt là việc sử dụng màu sắc đậm, sặc sỡ, rất đặc trưng. Âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng khiến The skin I live in gây cảm giác hoang mang, ám ảnh cho người xem. Một tuyệt phẩm mà bạn không thể bỏ qua.
P.V