Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở miền núi, Alexeï Petrov nay 48 tuổi, đã trải qua 2/3 cuộc đời sống trong ngành cảnh sát. Sau khi hết trung học, anh ta vào học viện Cảnh sát Pazardjik, ở miền nam, xuất sắc với thể lực và tham vọng, và gia nhập đơn vị chống khủng bố có tên Mũ nồi đỏ. Chúng ta đang ở thời điểm của những năm 1980, khi nhóm này được dùng để đàn áp những người Hồi giáo Bungarie phản kháng, đòi công nhận mình là người Thổ Nhĩ Kỳ.
Alexeï Petrov
Năm 1991, Alexeï Petrov từ giả đơn vị này, nhưng vẫn còn giữ liên lạc với bạn bè trong đó. Họ được các chính phủ liên tục sau đó sử dụng như đội quân đánh thuê với khoảng 400 người. Qua những năm đổi mới, họ lần lượt giải ngũ và lập ra các công ty bảo vệ. Sau ngày 10-11-1989, tổng bí thư đảng CS Bungarie Todor Jivkov từ chức, vô số các công ty an ninh tư nhân ra đời: VIS-1, Cardinal, Gardenia... Họ vừa bảo vệ vừa tống tiền các xí nghiệp cùng lúc! Lính Mũ nồi đỏ cũng quy tụ nhau thành lập công ty bảo vệ Ajax. Trong số đó có Alexeï Petrov, với biệt danh “Xe ủi đất” nhằm thể hiện bản chất “càn quét đối phương” của anh ta. Sau đó nhóm này tách ra thành các công ty mới như Oméga 93, Apollo, Atlas. Alexeï Petrov chính là người sáng lập ra Atlas. Nhờ vốn đầu tư của Israel, nhóm này đổi tên thành công ty bảo vệ Levski Inc, đứng hàng thứ 3 trên cả nước. Ngày nay, nó lại trở thành công ty bảo hiểm ôtô hàng đầu của xứ Bungarie. Tháng 11-2009, tổng kết lợi nhuận trong năm của nó là 70 triệu euro.
Bí quyết thành công của Alexeï Petrov là mối quan hệ với biện lý quốc gia Nikola Filtchev. Họ thân nhau từ vụ án biện lý quân đội Nikolai Kolev bị ám sát chết năm 2002. Sau khi Alexeï Petrov bị bắt trong tuần trước, bà vợ ông này đã tố giác: Chồng tôi bị bọn Mũ nồi đỏ giết chết. Tôi nghi ngờ Alexeï đứng ra tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Nikola. Khi đó chồng tôi đã có đủ chứng cớ để kết thủ lĩnh Mũ nồi đỏ đương nhiệm là Filkov Slavov và Alexeï Petrov nhiều tội ác. Chính vì thế mà ông ấy bị giết chết. Tố giác này đã có từ lâu, nhưng vẫn không được làm sáng tỏ. Mới đây bà tranh thủ được Tòa án nhân quyền Âu châu ra phán quyết: Chính phủ Bungarie bao che cho thủ phạm.
Biếm họa của báo Tây Ban Nha
Kể từ 2001, Alexeï Petrov quay trở lại làm việc cho cơ quan mật vụ, và lợi dụng cơ hội để kiếm ăn riêng. Mấy tháng sau, ông ta được giao lãnh đạo Cục Chống tội phạm có tổ chức. Bị một loạt đạn ám sát bắn không chết, ông ta rời bỏ chức vụ này nhưng vẫn không bỏ nghề hành động bí mật trong bóng tối. Năm 2008 Alexeï Petrov được đề cử làm cố vấn cho Cơ quan An ninh quốc gia - DANS. Là cánh tay phải của tổng thống Petko Sertov, ông ta trở thành nhà tình báo số một của Bungarie. Cho đến khi Chính phủ Stanichev sụp đổ vào tháng 7-2009 và ban lãnh đạo quốc gia thay đổi.
Thật khó nói chính xác Alexeï Petrov là ai. Chắc chắn ông ta là khuôn mặt tiêu biểu của nước Bungarie đổi mới, và lợi dụng được biên giới mơ hồ giữa cảnh sát và bọn trộm cướp. Nhưng cũng là kẻ đầy tham vọng. Cũng là nhà vô địch karaté, từng lập ra nhiều hiệp hội: từ thể thao đến các chủ hãng. Năm 1999, ông ta lấy được bằng tiến sĩ bảo vệ an ninh xí nghiệp. Từ đó, Alexeï Petrov trở thành giáo sư của nhiều trường đại học và viện nghiên cứu. Ông cũng là chủ nhật báo bán rất chạy tại Sofia mang tên Galeria, phát hành từ mùa thu 2009. Người ta đồn ông sẽ thay thế thủ tướng hiện tại Boiko Borissov. Chỉ huy trưởng cảnh sát cứu hỏa, từng là tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, cũng xuất thân từ ngành an ninh. Đã có lúc họ gặp nhau trên võ đài! Năm 2001, Borissov thành lập đảng cánh hữu và đại thắng trong cuộc bầu cử.
Thế nhưng, kể từ ngày 10-2-2010, Alexeï Petrov bị kết tội làm ma cô, lừa đảo, rửa tiền, biển thủ công quỹ và nhiều tội ác khác.
