* Lời phê GV tháng 9 - 10: “Học tốt nhưng hay lo ra, nói chuyện trong lớp”
- Tớ sẽ: Bỏ... thùng rác cái tật khoái làm... bà tám này thôi. Mặc dù biết là lỗi này tớ hay mắc phải nhất. Làm bà tám đúng là vui, tuy nhiên, nó cũng làm lãng phí quá trời thời gian tiếp thu bài vở. Đầu năm, tớ nghĩ tớ sẽ xin được ngồi cạnh... lớp phó trật tự, hi vọng sẽ giảm bớt tật tám. Hic.
* Lời phê GV tháng 11: “Quan tâm nhiều vào chuyện làm đẹp, áo quần nên thỉnh thoảng vi phạm nội quy trường”
- Tớ sẽ: Vẫn làm đẹp vì 9x như bọn mình, ai chẳng thích làm đẹp, thậm chí, tớ luôn muốn được mỗi ngày đến trường với một style khác nhau nữa đấy! Tuy nhiên, nghĩ lại nhiều lần vì mải mê chăm chút tóc tai mà tớ đi học trễ. Năm nay, phải “ngâm cứu” kĩ nội quy, những phần nào không vi phạm và có thể sáng tạo: phụ kiện cho đồng phục, vớ, những chú thú bông đeo cặp... theo xì-tai riêng để phát huy.
* Lời phê GV tháng 12: “Công tác Đoàn rất nhiệt tình, tuy nhiên, chưa biết cân đối thời gian”
- Tớ sẽ: Phân bố lại thời gian cho hoạt động và cả việc học. Bạn nghĩ xem, các đợt hoạt động kéo dài cả 1 - 2 tuần, thường đi từ chiều đến 8 - 9 giờ tối, về nhà, tớ chỉ còn kịp ăn cơm và... ngủ. Năm nay, tớ chọn cách xem bài trước, gạch đầu dòng vào sổ tay các phần khó, phần chưa hiểu để lên lớp, tớ tập trung nghe thầy cô giảng. Sau buổi học, tớ sẽ xem lại bài ngay trong ngày, như thế kiến thức không bị trôi đi đâu được. Và thời gian cho phong trào cũng “dễ thở” hơn.
* Lời phê GV tháng 1: “Học giỏi nhưng nắm kiến thức chưa sâu”
- Tớ sẽ: Xem trước bài mới, đồng thời ôn bài cũ. Năm ngoái, tớ hiểu bài khá nhanh nhưng lại không nắm chắc, không hiểu sâu sắc bài học. Báo hại đến giờ, đọc thử vài chương đầu chương trình 11, các bài có liên quan kiến thức lớp 10 bị tớ quên sạch sẽ. Hu hu. Công việc của tớ bây giờ sẽ là xem trước phần mục lục từng chương, bài nào có phần kiến thức cũ, tớ sẽ tự soạn lại sách, vở cũ để ôn tập trước. Bởi vào năm học, thầy cô chắc chắn sẽ lướt qua kiến thức cũ, không chuẩn bị trước, kiến thức tớ sẽ có lỗ hổng. Và khi đó, lời phê sổ liên lạc của năm nay chắc chắn vẫn “mèo hoàn mèo” cho xem.
* Lời phê GV tháng 3: “ Còn hay ngủ gục trong lớp”
- Tớ sẽ: Nghĩ lại thật quê, năm ngoái, tớ hay xem phim muộn nên vào lớp hôm sau thường lơ mơ. Năm nay, đi ngủ sớm hơn (dù biết rất khó) và dậy sớm. Tớ phát hiện ra mấy ngày cuối hè, tập tành đi ngủ sớm, dậy sớm đầu óc tớ cực kì tỉnh táo. Hôm nào ngủ muộn, dậy muộn thì y như rằng cả hôm sau chỉ muốn ngủ thôi.
* Lời phê GV tháng 4: “Chưa tăng tốc mùa thi”
- Tớ sẽ: Năm nay, rút kinh nghiệm, tớ đã quyết tâm sẽ học cuốn chiếu bài vở, ôn tập theo từng chương, bài ngay khi học xong. Học bài mới - ôn bài cũ, cứ như vậy thì dù cho tớ có học tà tà thì vào giai đoạn cao điểm thi cử, tớ tin mình vẫn lãnh điểm cao “ngon ơ”.
Kí tên: TỚ
(đang rất quyết tâm)
* Phạm Quỳnh Mai, cựu học sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn, Vũng Tàu. Mai là thủ khoa khối V đại học Sư phạm Kĩ thuật năm 2009.
- Điều quan trọng nhất chính là quyết tâm chinh phục môn học bạn yêu thích. Nếu bạn mất căn bản Lí, Toán... năm lớp 10, 11, bạn vẫn có thể học giỏi môn đó khi bắt đầu vào năm học mới. Dĩ nhiên là phải có điều kiện, bạn phải lên kế hoạch học tập môn đó hợp lí. Mỗi ngày, mỗi tuần phải theo dõi kế hoạch đó. Khi thấy có điều chưa hợp lí, bạn lập tức thay đổi cho phù hợp. “Lội ngược dòng” rất khó, nhưng hầu như nó sẽ cho kết quả cao. Tớ bảo đảm đấy!
* Bạn Nguyễn Phan Minh (cựu học sinh lớp 12 Lí - Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM). Minh vừa là chủ nhân của chiếc HCB môn Vật lí quốc tế tại Mêxicô vào giữa tháng 7 này.
- Dù đã luôn cảnh giác với “triệu chứng” sức ì tâm lí sau những kì nghỉ, mình vẫn thấy mệt khi nghĩ đến năm học mới. Thế là mình chọn cách học từ từ. Ban đầu, mình chọn cấp độ thấp nhất: học và chơi. Mình đăng nhập lại các diễn đàn: Toán, Lí... đã tham gia trước đó và chỉ vào các box đố vui cho nhẹ đầu. Thực sự những bài toán đố của bạn bè vốn không làm mình căng thẳng, thậm chí nó còn làm mình thấy vui vẻ, hứng thú trở lại. Sau đó, mình lấn lướt bản thân bằng cách xem bài vở, đọc sách báo, lướt net, tìm hiểu thêm các kiến thức khác... Chừng 3 - 4 ngày sau, mình đã quay trở lại khí thế học tập.