Ai là nạn nhân bị móc túi bằng thủ đoạn dàn cảnh đụng xe?

Xem tin gốc 

CATPHCM - 5 tháng trước 114 lượt xem

Như Báo CATP đã thông tin, sau thời gian kiên trì đeo bám, lực lượng CA xác định trước khi đi gây án, băng tội phạm chuyên dàn cảnh đụng xe để trộm cắp tài sản do Nguyễn Đặng Quốc (SN 1979, quê Bình Phước, sống lang thang) cầm đầu, thường tập kết tại quán cà phê trên đường Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức. Sáng 20-12-2011, lực lượng trinh sát Đội chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4) - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành bắt giữ Quốc cùng số đồng bọn gồm: Lê Mai Luân (SN 1984), Lê Mai Loan (SN 1981, cùng ngụ Q. Thủ Đức), Đoàn Công Dương Nghị (SN 1978), Võ Hữu Sang (SN 1977, cùng thường trú Q4), Lê Thanh Việt (SN 1986, quê Tiền Giang), Nguyễn Thị Thủy (SN 1984, quê Lâm Đồng) và Chổng Mầu Khường (SN 1987, quê Đồng Nai). Hầu hết các đối tượng đều thuộc thành phần lưu manh chuyên nghiệp.



Kể lại quá trình phá án, thiếu tá Nguyễn Phú Xuân - Đội phó Đội 4 - bộc bạch: Sau khi được phân công nhiệm vụ xóa sổ băng móc túi táo tợn này, BCH đội tung trinh sát vào cuộc, thu thập thông tin về các đối tượng từ những nạn nhân, nhưng nhiều trường hợp bị hại không trình báo nên gặp không ít khó khăn. Song với quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ, anh em trinh sát tích cực lần tìm manh mối, cuối cùng xác định kẻ cầm đầu là Nguyễn Đặng Quốc - đối tượng đã ba lần ngồi tù về các tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Ra trại năm 2004, Quốc sống lương thiện được thời gian thì “bệnh” cũ tái phát. Khoảng giữa năm 2011, gã gia nhập nhóm chuyên dàn cảnh đụng xe để móc túi do Phạm Hồng Châu (SN 1972, quê Bến Tre) và Nguyễn Thị Ngọc Thơm (SN 1988, ngụ quận 2) điều hành. Với bản chất lỳ lợm, thoạt đầu Quốc được phân công làm nhiệm vụ ép đầu xe nạn nhân để đồng bọn hành sự. Sau khi Thơm - Châu lần lượt sa lưới, gã chiếm ngôi ông “trùm”. Theo chỉ đạo của Quốc, mỗi sáng cả bọn tập trung tại quán cà phê trên đường Hiệp Bình để bàn kế hoạch, sau đó mới xuất phát đi “ăn hàng”. Khi nhận được thông báo về đặc điểm “con mồi” từ Võ Hữu Sang, Quốc bám theo đến địa điểm thuận lợi (thường là giao lộ có đèn điều tiết lưu thông) tìm cách ép đầu xe nạn nhân để tên Khường trờ tới, đút chân vào bánh xe sau rồi giả vờ gây sự nhằm phân tán tập trung của bị hại. Ngay sau đó, Nghị chở Loan áp sát bên phải khổ chủ trộm tài sản, các tên còn lại làm nhiệm vụ cản địa cho đồng bọn tẩu thoát.


Nguyễn Đặng Quốc

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 7-2011 đến lúc bị bắt, bọn bất lương đã thực hiện 16 vụ móc túi, chiếm đoạt cả tỉ đồng. Cụ thể, ngày 15-9-2011, Quốc cùng đồng bọn móc túi của người đàn ông đi xe SH tại khu vực gần cầu Sài Gòn lấy 10.000USD. Khoảng đầu tháng 10, chúng “cuỗm” được 100 triệu đồng của một thanh niên đi xe Dream ngay tại chân cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức. Trưa 21-11, cũng tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh (Q1) - nơi Nguyễn Thị Ngọc Thơm bị bắt sau khi “thổi” 51 triệu đồng của anh S., bọn Quốc tiếp tục chôm chỉa được 60 triệu đồng của người đàn ông đi xe Lead BS: 54L6-9337...

Qua ảnh nhận dạng, ai là nạn nhân của băng tội phạm này vui lòng liên hệ Đội 4 - Phòng CSĐTTP về TTXH (số 459 Trần Hưng Đạo, Q1; ĐT: 083.8387224) để cung cấp thêm thông tin giúp cơ quan điều tra sớm hoàn tất hồ sơ đưa chúng ra xử lý trước pháp luật.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang