Trước đây Kaka, Ronaldo, Karim Benzema cập bến Bernabeu đã làm lay động tới “gã mặt sẹo” cũng khiến cho cầu thủ này từ chối mức lương 8 triệu euro/mùa và liên tục đòi được chuyển tới đầu quân cho Real Madrid.
Giờ đây, “dải ngân hà 2.0” đã có đủ các miếng ghép và cũng không còn khả năng bạo chi như trước nữa. Chủ tịch Perez cũng đã chào thua trong thương vụ này và chỉ còn các CLB như Chelsea, Manchester City hay Manchester United là còn tham vọng nhưng có lẽ họ cũng chẳng còn cơ hội có được chữ ký của anh trước khi mùa giải mới bắt đầu khởi tranh sau những lời phát biểu trên.
Bởi Hoàng đế Franz Beckenbauer đã biết cách giữ chân anh.
Về phần BLĐ “Hùm xám”, họ cũng thừa hiểu với cái giá như vậy, cũng chả ai dám bỏ ra để mang về tiền vệ người Pháp này, họ cũng đâu có muốn như vậy. Giữ được Ribery ở lại là trên hết bởi tân HLV trưởng Van Gaal muốn giữ Ribery làm con bài chiến lược cho đội hình và không thèm đoái hoài tới mọi lời đề nghị hấp dẫn nào khác.
Một động thái khác ở BLĐ Bayern Munich là sẵn sàng để Ribery ra đi với khoản tiền tương tự MU bán Ronaldo cho Real, tức là 80 triệu bảng. Đích thân Chủ tịch Beckenbauer cho biết: “Bayern không có ý định bán Ribery. Còn nếu bán, chúng tôi muốn đưa ra một lời đề nghị. Cristiano Ronaldo trị giá 80 triệu bảng thì Ribery cũng sẽ có mức phí chuyển nhượng tương tự. Trong trường hợp không có CLB đáp ứng nổi lời đề nghị này, Ribery sẽ ở lại với Bayern, bởi hợp đồng hiện nay của cậu ấy còn thời hạn đến năm 2011”
Đúng là một “tuyệt chiêu” mà Hoàng đế Franz Beckenbauer đưa ra nhằm giữ chân Ribery cho Van Gaal. Đúng là kinh nghiệm lọc lõi trên TTCN của BLĐ Hùm xám.
