Ai đang chiếm giữ trái tim Văn Mai Hương?

Xem tin gốc 

Dân Trí - 4 tháng trước 97 lượt xem

Trong trái tim cô nàng có giọng hát trong vắt và nụ cười ngọt như mật này có đến… 4 người đàn ông cơ đấy.

Những giọt nước mắt của bố

Trong nhà, Hương sợ bố nhất. Hồi bé, mỗi lần phạm lỗi, bố chỉ cần nghiêm mặt là Hương “hồn vía lên mây” ngay. Bố không hay đánh đòn, nhưng những trận đòn của ông bao giờ cũng khiến Hương không thể nào quên, từ đó về sau, Hương không phạm lại lỗi ấy một lần nào nữa.

Hương nhớ mãi một lần, cô nàng bị điểm kém, sợ bố phạt, Hương chạy trốn sang nhà ngoại, không ngờ bị bố bắt gặp trên đường đi. Lần đó, bố không đánh, nhưng giận Hương cả tuần liền. Nhờ “sự kiện” đó, suốt quãng thời gian đi học, học bạ Hương toàn điểm tốt.

Bố nổi tiếng cứng rắn. Từ nhỏ đến lớn, Hương chỉ duy nhất một lần thấy bố khóc: đám tang nội. Ấy thế mà, hồi thi Vietnam Idol, bố hai lần khóc vì con gái. Lần đầu, Hương vào top 3, gọi điện cho bố, ông khóc như mưa. Lần thứ hai, lúc Hương đăng quang, bố lên tặng hoa, hai bố con ôm nhau khóc.

Hương may mắn thừa hưởng “gen” nghệ thuật từ bố, thế nhưng, khi biết con gái thi vào trường Nghệ thuật quân đội, bố là người ngăn cản quyết liệt nhất, bởi sợ con vất vả. Thậm chí, hồi thi Vietnam Idol, bố hai lần gọi điện bắt Hương nghỉ thi, chỉ vì sợ con “sút cân, ăn uống kham khổ”.

Lần đầu, bố “căng” đến nỗi suốt cả tuần liền, Hương chẳng dám nghe máy. Lần thứ hai, Hương phải nhờ chú Huy Tuấn năn nỉ giúp. Bởi thế, khi quyết định cho con vào Nam lập nghiệp, Hương biết đây là quyết định không - hề - dễ- dàng với ông.

Em trai – Người đàn ông bé nhỏ

Bé Ổi, mới học lớp 3, kém Hương gần 10 tuổi nhưng nổi bật hơn chị về mọi mặt: thông minh, tự lập. Mẹ suốt ngày cứ ca cẩm: “Giá con Hương bằng một góc của thằng Ổi cũng được”. Ở nhà, dù hai chị em có phòng riêng nhưng Ổi cứ thích sang phòng chị ngủ ké, sau khi tám đủ thứ chuyện, hai chị em ôm nhau ngủ.

Những ngày đầu mới vào Sài Gòn, không nghe Ổi “tra tấn”, Hương mất ngủ cả tuần. Lần nào gọi điện cho chị, Ổi cũng ra vẻ ông cụ non: “Chị không được thức khuya, không được bỏ ăn…” khiến Hương vừa buồn cười, vừa muốn khóc. Những lúc Hương về Hà Nội diễn, Ổi “kiêm” luôn trợ lí cho chị những lần đi diễn: xách đồ, bấm đĩa… chuyên nghiệp không thua gì trợ lí thứ thiệt.

Không biết trùng hợp thế nào, hai chị em lại sinh cùng ngày (27/9). Thành ra, sinh nhật năm nào của hai chị em cũng rất đặc biệt: lầu trên sinh nhật chị, lầu dưới sinh nhật em. Năm đầu tiên hai chị em “xé lẻ” là lúc Hương thi Vietnam Idol, lúc đó, sợ chị ăn sinh nhật một mình sẽ buồn, cậu chàng chụp lại bánh kem, tự mình vẽ tranh gửi vào tặng chị.

“Đêm Gala Vietnam Idol, nghe Hương chỉ đạt giải 2, Ổi quay sang hỏi bố: “Bố ơi, mình nên tặng hoa hay là vứt hoa đi ạ?” khiến Hương rất buồn cười, vừa vui, bởi dù tỏ ra người lớn thế nào thì Ổi vẫn “tồ” đúng tuổi”.

Bạn thân mang tên “Hoàng tử bé”

Cậu bạn thân của Hương là “Hoàng tử bé” Xuân Linh - thí sinh Vietnam Idol, cùng năm với Phương Vy. (Bật mí: Xuân Linh là cháu của ca sĩ Ngọc Anh - thí sinh Cặp đôi hoàn hảo). Hồi gặp Linh ở trường Nghệ thuật quân đội, Hương không mấy thiện cảm, vì Linh lúc nào cũng ra vẻ con nhà giàu, lại kiêu kì.

Tuy nhiên, ngay lần đầu nói chuyện, Hương đã “đổ cái rầm”. Hai đứa thân nhau đến nỗi, mỗi lần đứa này có việc bận, phải nghỉ học, đứa kia cũng nghỉ học theo. Có những hôm, Linh sang nhà Hương chơi, rồi ở lại, gia đình hai bên vẫn vô tư, bởi biết “hai đứa nó không yêu nhau được đâu”.

Nhớ nhất là một lần, Hà Nội bị ngập, sợ Hương đi bộ không may sụp hố, Linh bảo Hương ngồi trên yên xe, còn anh chàng vừa lội bì bõm, vừa ra sức đẩy. Sau này, khi Hương vào Sài Gòn, mỗi khi rảnh rỗi, Linh lại bay vào thăm Hương, mỗi lần ở lại chơi hơn… nửa tháng.

Thân nhau là thế nhưng tần suất giận nhau cũng không ít, đôi khi hai đứa cãi nhau chí chóe chỉ vì chuyện xem phim ở rạp nào, ăn ở quán nào… Thường là, người giảng hòa bao giờ cũng là… Hương. Hai đứa chẳng bao giờ giận nhau quá… 2 ngày.

Chưa kể, Linh có gu âm nhạc tốt nên thường là người đầu tiên nghe và góp ý cho những sản phẩm âm nhạc của Hương. Hương cho biết: “Nếu bắt Hương phải lựa chọn giữa người yêu và Xuân Linh, Hương sẽ chọn… Xuân Linh”.

Lê Hiếu – Người đàn ông thầm lặng

Nhà Hương và anh Hiếu cách nhau chỉ một dãy phố, mỗi lần sang nhà nhau chơi, cả hai chỉ cần cuốc bộ. Hồi còn là học sinh, Hương không hay nghe nhạc Lê Hiếu, bởi thấy anh khó đăm đăm, Hương đâm ra “ác cảm” với những ca khúc của anh luôn. Thỉnh thoảng, vô tình “đụng độ” Lê Hiếu trên đường, Hương chẳng thèm cười, cứ thế đi thẳng.

Sau khi thi Vietnam Idol, khi đi ăn cùng hội bạn, hai anh em mới bắt đầu trò chuyện, thế nhưng, lúc ấy, anh Hiếu rất chi… kiệm lời. Lúc này, anh Hiếu mới biết Hương là… hàng xóm (híc híc).

Về sau, khi đã thân nhau hơn, Hương mới nhận ra anh nói chuyện có duyên và hài hước kinh khủng. Hương bắt đầu “để ý” cách nói của anh nhiều hơn, đặc biệt là khi anh trò chuyện cùng khán giả trên sân khấu.

Đặc biệt, khi hai anh em có chung người quản lí, mức độ thân thiết lại càng tăng lên (có lẽ đó cũng là nguyên nhân tin đồn tình cảm của hai anh em trong thời gian gần đây). Khác với sự ga lăng của hoàng tử bé Xuân Linh, cách ga lăng của anh Hiếu thường rất âm thầm và tinh tế.

Theo Ngọc Yến

Mực Tím


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang