Ai chịu trách nhiêm?

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 28 tháng trước 19 lượt xem

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi, vẻ mặt phấn khởi lắm:

- Có thế chứ! Có thế chứ!

- Chuyện gì vậy?- Nghĩ tôi trễ kính nhìn ông bạn già.

- Các báo trong đó có Sức khỏe & Đời sống đưa tin Hà Nội sau khi xem xét 11 dự án sân golf thấy các dự án này hoặc sử dụng đất trồng lúa ở vùng đông dân cư, hoặc không phù hợp với quy hoạch hoặc thấy việc thu hồi đất làm các dự án này khiến nhiều người mất việc làm, cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng đã có yêu cầu chuyển đổi mục tiêu đầu tư...

- Hoan hô Hà Nội biết rà soát lại và điều chỉnh những điều chưa đúng - Nghĩ tôi phấn khởi.

- Nhiệt liệt hoan hô ấy chứ vì trách nhiệm đối với người dân và tinh thần dũng cảm dám sửa sai.

- Và nhiệt liệt hoan hô hơn nữa nếu tìm ra được người cụ thể xét duyệt sai để phải sửa sai!

- Truy cứu kỹ quá thì ai dám sửa sai ...

- Cuộc sống cần phải sửa sai nhưng cần hơn là đừng để cái sai xảy ra rồi sau đó phải sửa. Trong chuyện này, nhà đầu tư đã được cấp phép rồi nay chuyển đổi mục đích nhỡ đòi đền bù thì vẫn là tiền dân bỏ ra. Từ lúc sai đến lúc sửa sai rất cần một lời xin lỗi công khai với dân bởi trong khoảng thời gian đó có biết bao bức xúc...

- Cứ mong thấy sai biết sửa là mừng rồi! - Hai

Phiếm khoát tay.

- Đúng thế! Cũng như một đơn vị thi công cầu trục vớt từ dưới sông lên rất nhiều thanh sắt thì phải khen nhưng người đánh rơi sắt xuống sông thì cũng phải phạt chứ nhỉ?!...

CẢ NGHĨ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang