Ai cần học?
Xem tin gốc
SGTT
- 37 tháng trước
6 lượt xem
– Bữa nay gom đồ tính đi đâu vậy?
– Đi học bơi!
– Giỡn hay thiệt đó, xưa nay sông Sài Gòn, ông lội vài lượt dễ như ăn cơm sườn, giờ bày đặt đi học bơi.
– Không dám đâu. Học bơi kỳ này khác. Bơi chung với xe gắn máy, xe buýt, bên trên có dây điện, bên dưới có “lô cốt”, hố ga, kế bên còn có đèn xanh, đèn đỏ, cảnh sát giao thông.
– Thiệt hay giỡn đó cha. Chuyện nghe quen quen, bơi mà sao giống như đi lại trên đường phố vậy?
– Không dám đâu, có quyết định hẳn hòi. Người ta tính năm năm tới, khi các dự án chống ngập lớn của thành phố có hoàn thành cũng chỉ giảm được phân nửa số điểm ngập, nên giờ họ kêu dân học bơi đặng cứu mình, cứu người.
– Sao kỳ vậy? Chống ngập có nhân sự, ban bệ, lương bổng, ngân sách, trách nhiệm đàng hoàng, giờ bó tay, dân lại phải è cổ gánh trách nhiệm đó, sao giống quýt làm cam chịu vậy?
– Ừa, có khi còn là kẻ ăn ốc, người đổ vỏ nữa không chừng. Mà tui đang nghĩ, tui học bơi thì cũng phải cho mấy vị đó học cái gì đó mới sòng phẳng chớ…
– Học viết, học đọc…
– Là sao?
– Là viết và đọc đơn từ chức đó!
Từ khóa liên quan
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ
Cụm từ
Địa danh thế giới