Được tiền, mắc vạ
Ngày 2.8, ông Phạm Sự - xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, Quảng Nam - đã phải ra Đà Nẵng, "hầu" Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP lần thứ...ba, vì hành vi chiếm đoạt tài sản của Agribank-CN Đà Nẵng. Theo ông đây là nỗi oan, mà ông là người bị xâm hại danh dự.
Ông Sự cho biết, ông là cựu nhân viên Bưu điện Đà Nẵng, chính thức nghỉ "hưu non" từ 1.8.2010. Tiền chế độ nghỉ việc theo Nghị định 110 của CP mà bưu điện phải trả cho ông là trên 100 triệu đồng. Nhận được thông báo đã có tiền trong tài khoản ATM, ngày 28.7, ông ra box ATM khu vực bắc thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn rút tiền. Bất ngờ phát hiện trong tài khoản của mình có gần 1,3 tỉ đồng. Sau khi rút 20 triệu tại đây, ngay chiều 28.7, ông đã ra CN Agribank tại Đà Nẵng rút tiếp 500 triệu... “Đang khát vốn, tôi chi ngay vào việc gia đình. Nhưng chưa kịp mừng thì tai họa ập đến” - ông Sự nói.
Ông cho biết thêm: "Ngày 29.7, có 3 người xưng là nhân viên của Agribank-CN Đà Nẵng vào nhà, báo là đã chuyển nhầm cả tỉ đồng, và đề nghị xin lại. Tôi bảo đã lỡ chi tiêu việc gia đình, đề nghị cho tôi có thời gian để vay mượn, trả lại cho ngân hàng.
Mặt khác, tôi chưa xác định, kiểm tra được nguồn tiền gửi đến, và những người tự xưng là nhân viên Agribank lại không có giấy giới thiệu, văn bản nào minh chứng nên nếu có sẵn cả trăm triệu, tôi cũng không thể giao ngay cho họ được. Khi tôi đang kiểm tra lại các nguồn thường xuyên gửi tiền qua thẻ ATM từ người bà con ở Pháp, anh trai ở Huế thì ngay sáng 30.1, công an đã đến nhà, triệu tập lên cơ quan xã.
Họ còn dọa mẹ già 85 tuổi của tôi là sẽ đọc lệnh bắt giam tôi. Liên tiếp trong 2 ngày 30 - 31.7, cơ quan công an từ xã đến huyện Điện Bàn và Công an TP.Đà Nẵng đã nhiều lần triệu tập cả vợ chồng tôi lên xã để điều tra xuyên trưa...". Ngày 1.8, ông Sự đã mang trả trước 400 triệu đồng tại Công an Đà Nẵng, nhưng ngày 2.8 vẫn tiếp tục bị triệu tập.
Công an đến trước..., thông báo tới sau
Đã 2 lần ông Sự phải "hầu" công an điều tra, thì đến chiều 30.7, gia đình ông mới nhận được thông báo (số 298/NHN-DB-KTNQ-ngày 29.7) của Agribank-CN Đà Nẵng, chính thức báo việc chuyển nhầm tiền tỉ vào tài khoản của ông với số tiền hơn 1,277 tỉ đồng. Trong khi tiền được hưởng của ông Sự chỉ hơn 105 triệu đồng.
Ông Sự bức xúc: "Tiền không phải của mình, tất nhiên tôi phải trả lại ngân hàng, song họ phải có đầy đủ chứng từ và cũng nên cho tôi có thời gian để khắc phục (vì đã lỡ chi tiêu). Agribank-CN Đà Nẵng đã nhờ công an, gây quá nhiều áp lực cho gia đình tôi, trong khi họ chưa hề có lời xin lỗi khách hàng vì lỗi ban đầu từ họ". Ngoài việc gửi thông báo chuyển nhầm tiền, Agribank-CN Đà Nẵng còn gửi bản photocopy trích Bộ luật Hình sự, Điều 141- về tội chiếm giữ trái phép tài sản cho ông Sự.
Để tìm hiểu rõ thêm thông tin mà theo ông Sự là hành xử áp đặt, dọa nạt khách hàng, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Agribank-CN Đà Nẵng. Nhưng rất tiếc, PGĐ Agribank-CN Đà Nẵng - bà Trần Thị Khiêm, từ chối tiếp xúc với lý do: "Ngân hàng đang nhờ công an điều tra, làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Sự. Bao giờ công an điều tra xong, công an sẽ cung cấp thông tin cho nhà báo".
Thanh Hải