1/ After School trở lại với 8 thành viên trong single mới
Việc thay đổi thành viên trong nhóm nhạc nữ After School có lẽ phải gọi rằng đây là " cơm bữa " bởi nhóm đã có tiêu chí hoạt động rất rõ ràng rằng: Bạn có thể vào nhóm - nhập học, tuy nhiên các thành viên có quyền ra đi - kết thúc khóa học. Dễ hiểu vì sao, trong tấm ảnh mới nhất thông báo rằng After School sẽ trở lại vào thời gian tới đã xuất hiện thêm 1 thành viên mới.
Với việc xuất hiện thêm 1 thành viên mới, nhiều cư dân mạng đã rất tò mò và muốn nhanh chóng được thấy After School trở lại sân khấu càng nhanh càng tốt. Sau thành công với ca khúc Because Of You, 7 cô gái "chân dài quyến rũ " không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà ngay tại Nhật Bản nhóm cũng đã được biết đến nhiều hơn.
After School với đội hình 8 người
Ngày 17/3 vừa qua, công ty quản lí của After School đã chính thức tiết lộ thông tin về thành viên mới tên là: Lizzy - 19 tuổi, đến từ Busan, chiều cao 1m68. Lizzy được biết đến với một giọng hát kĩ năng và nhảy. Trong 3 tháng tới UEE sẽ chuyên tâm vào lĩnh vực điện ảnh, một sự thế chỗ rất hợp lí mà công ty quản lí đã dự phòng cho việc thành viên chủ chốt trong nhóm tạm vắng mặt
Thành viên mới Lizzy
Thành viên Park Kahi cho hay: " Tôi không ngờ rằng After School lại có nhiều người hâm mộ tại nước ngoài đến như vậy, mục tiêu năm nay của chúng tôi sẽ đem tên tuổi của nhóm trở nên nổi tiếng hơn nữa. Nếu đạt được, tôi sẽ chú vào lĩnh vực khác, điển hình như sáng tác nhạc và trở thành nhà sản xuất âm nhạc, cũng có thể tôi sẽ thử nghiệm trong một vai diễn nào đó."
Single thứ 3 của nhóm sẽ được phát hành vào ngày 25/3 sắp tới, đây sẽ là sự trở lại đầy hứa hẹn của 8 cô nàng gợi cảm xứ xở kim chi, bởi theo nhiều thông tin đến từ người đại diện của After School thì nhóm sẽ trở lại với hình ảnh quyến rũ và mạnh mẽ hơn so với trước đây.
2/ T-Ara tung liền 3 MV khác nhau cho ca khúc I'm Really Hurt
Trở lại với những hình ảnh quyến rũ, T-ara đã chứng tỏ sự linh hoạt cả mình thông qua MV mới I'm Really Hurt, từ hình ảnh của những cô gái ngây thơ T-ara đã nhanh chóng biến hình trở nên chững chặc hơn trong bộ vest trắng cá tính.
T-ara hé lộ thay đổi về phong cách trong chương trình SBS Inkiyago
Trong buổi biểu diễn gần đây tại SBS Inkigayo, T-ara đã có những tiết lộ nhỏ cho sự chuyển hóa về diện mạo sắp tới của nhóm, không còn những hình ảnh quyến rũ trong Go Crazy Because of You, T-ara sẽ cho thấy nét duyên dáng qua ca khúc I'm Really Hurt. Vẫn những giai điệu của nhạc pop điện tử, nhưng chắc chắn rằng khi nghe I'm Really Hurt, T-ara sẽ khiến người hâm mộ phải lắc lư theo giai diệu của ca khúc.
I'm Really Hurt 1 - Tara:
I'm Really Hurt 2 - Tara:
I'm Really Hurt 3 - Tara:
3/ DN-A muốn trở thành DBSK thứ 2 tại châu Á
Dae Guk Nam Ah ( DN-A) chính thức ra mắt vào tháng 1/2010, nhiều người hâm mộ đã liên tưởng nhóm như một phiên bản mới của nhóm nhạc huyền thoại châu Á - DBSK. Sau tất những gì mà DN-Ađang thể hiện, phong cách cappella và những hình ảnh " long lanh ", dường như đang được sao y bản chính ca khúc Hug của DBSK cách đây 6 năm trước. Thêm một điểm tương đồng nữa giữa DBSK và DN-A, khi tân binh mới này cũng đã nhắm vào thị trường quốc tế, tương tự như việc DBSK hiện đang chiếm giữ thị trường Nhật Bản trong suốt 1 thời gian dài.
Tân binh mới DN-A với nhiều hoài bão
Từ đó đến nay, DN-A được xem như cái bóng của DBSK, cũng chính vì vậy mà DN-A đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người hâm mộ, ngày 15/3 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn mới nhất giữa DN-A và giới truyền thông Hàn Quốc, nhóm đã bày tỏ quan điểm riêng của mình về việc nhóm đang bị gắn mắc: Bản sao của DBSK.
DN-A cho hay: " Tất cả các thành viên trong DN-A đã theo dõi từng bước trưởng thành của DBSK , và từ đó, chúng tôi đã có ước mơ sẽ trở thành ca sĩ một ngày nào đó. DBSK không chỉ đơn thuẩn là một nhóm nhạc thần tượng, họ không chỉ biết hát biết nhảy mà các thành viên trong DBSK đều là những nghệ sĩ tài năng, do đó chúng tôi không thể bao giờ có thể làm được như DBSK. Bất cứ khi nào chúng tôi nhìn thấy DBSK trên sân khấu, chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng để có được thành công như DBSK hiện nay, chúng tôi còn phải đi một chặng đường rất dài"
Hy vọng vượt qua ngọn núi mang tên DBSK
Thành viên Mika và Hyo Min trong DN-A đã nhận huy chương vàng tại trong cuộc thi hát được tổ chức tại Seoul vào năm 2007, Garam và Joon cũng đã chiến thắng cuộc thi hát tại nơi mình sinh sống. Tuy nhiên, bên cạnh phản ứng tích cực là những lời bình luận không hay về DN-A, khi nhóm đang bị buộc tội rằng: " Đạo DBSK " một cách thái quá hoặc DN-A chưa đủ " tuổi " để so sánh về độ già dặn với DBSK. Trước những phản ứng tiêu cực như vậy, Hyo Min - DN-A đã lên tiếng: "DBSK như một ngọn núi lớn và thật khó có thể trèo qua, chúng tôi vẫn luôn hy vọng để một ngày nào đó, DN-A sẽ gặt hái được thành công như DBSK hiện nay."
DN-A nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu DBSK ver.2
Hiện tại, đã có 40,000 người đăng kí tham gia FC DN-A, với con số có triển vọng đến như vậy, chưa ai dám chắc về việc nhóm sẽ thành công đến mức độ nào trong tương lai!
Minh Huyền
Theo AKP










