Vụ tấn công kể trên đã khiến đội tuyển Togo quyết định rút lui khỏi CAN 2010 để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Riêng bản thân Adebayor đã phải nghỉ thi đấu một thời gian vì luôn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng kinh hoàng do vụ tấn công này gây ra.
Tuy nhiên, Adebayor có vẻ như đã lấy lại được trạng thái ổn định và đã có thể ra sân thi đấu cho Man City trong thời gian gần đây. Không những vậy, anh còn có thể tìm lại được phong độ khá ấn tượng của mình.
"Tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều." Adebayor nói
"Mọi chuyện đã dần diễn ra một cách ổn thỏa trong thời gian gần đây và tôi không còn bị ám ảnh bởi vụ tấn công ở Angola nữa. Dù sao đó cũng là một kỷ niệm đáng buồn và thật khủng khiếp. Bóng đá mang đến cho tôi nhiều khoảnh khắc tuyệt vời nhưng cũng đã khiến tôi cảm thấy thật sự bị choáng váng."
"Nhưng có lẽ, tôi nên gắn bó với bóng đá và tự mình làm nên những điều tốt đẹp, không chỉ cho mình mà còn cho những người khác nữa."
TD