Các phóng viên nước Anh vừa tới tận tổ hợp thể thao Bafokeng ở Nam Phi để mục kích sở thị nơi đội tuyển Anh sẽ đóng quân ở đây vào ngày 11/6 tới. Và tất cả đã phải tá hỏa khi cho tới lúc này Bafokeng vẫn chỉ là đống đổ nát không hơn không kém. Mọi công trình xây dựng như khu ăn nghỉ, sân thi đấu vẫn chưa đâu và đâu và nhìn từ trên cao và ảnh chụp trên không trung, không khác gì một nơi hoang phế. Với tiến độ hoàn thành dự án chậm chạp như thế này, không biết liệu ĐT Anh có trụ nổi ở những nơi đóng quân như thế này.
Cầu thủ ĐT Anh sống trong nhung lụa liệu có chịu nổi nỗi khổ cực ở Nam Phi?
Khi còn khoảng 100 ngày nữa đội tuyển Anh sẽ lên đường tới Nam Phi để hoàn thành tâm nguyện của hàng triệu người hâm mộ xứ sở sương mù giành chiếc cúp vàng sau 44 năm chờ đợi thì thông tin này đã dấy lên nỗi lo lắng cho tương lai của Tam sư. Liên đoàn bóng đá Anh cho biết họ đã nhận được kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Nam Phi, trong đó hứa hẹn sẽ đảm bảo 100% công trình có thể được sử dụng chậm nhất là vào ngày 3/6 (trước 1 tuần đội tuyển Anh tới đây). Nhưng với quang cảnh như hiện tại, không biết liệu điều đó có thành sự thực hay đây sẽ là ác mộng của đội tuyển xứ sở sương mù?
Hình ảnh tổ hợp thể thao Bafokeng hiện tại (gần 3 tháng trước ngày World Cup diễn ra):
Nhìn từ trên cao tổ hợp thế thao Bafokeng
Khó tin đây là nơi ĐT Anh sẽ trú ngụ
Sân tập vẫn dang dở
Cầu thang ở khách sạn còn mới tạm bợ
Đây là khách sạn 5 sao như lời của nước chủ nhà Nam Phi?







