(LĐ) -
Tình huống mà HLV đề cập là pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ hai của Chelsea, khi Evra của M.U nằm sân sau pha va chạm với Ballack. Lúc đó, các cầu thủ M.U đã dừng cả lại vì nghĩ trọng tài sẽ cho dừng trận đấu để các nhân viên y tế vào chăm sóc Evra. Song, trọng tài Chris Foy vẫn để trận đấu tiếp tục, "Trọng tài rõ ràng đã nhìn thấy tình huống đó và đáng ra ông ta phải rút thẻ đỏ đối với Ballack" - Alex Ferguson phát biểu cay cú sau khi trận đấu kết thúc.
Trong khi đó, HLV của đội thắng trận - Carlo Ancelotti - giải thích rằng, các cầu thủ của ông đã không hề biết Evra nằm sân, còn Lampard - tác giả của bàn thắng gây tranh cãi - thì nói: "Quyết định dừng trận đấu hay không tùy thuộc hoàn toàn vào trọng tài". Cũng cần nói thêm là, trong tình huống ghi bàn kể trên, tiền đạo Dimitar Berbatov của M.U cũng đang ở ngoài sân để chăm sóc y tế, chưa kể trước đó Nani cũng bị thay ra, do chấn thương.
Tuy nhiên, những tình tiết đó không đủ để biện bạch cho thất bại của M.U. Trận này, sau khi mở được tỉ số từ rất sớm (Nani 10'), họ có nhiều cơ hội, nhưng lại bỏ lỡ để rồi nhìn Chelsea vượt lên dẫn 2-1 (Carvalho 52', Lampard 71'). Trong bàn gỡ 1-1 của Carvalho, thủ thành Foster của M.U đã mắc lỗi nặng.
Đến đúng phút cuối cùng, Rooney đã gỡ hòa 2-2 cho M.U, buộc trận đấu phải phân định thắng - thua bằng đá luân phiên 11m. Lúc ấy, ai cũng nghĩ rằng lợi thế tinh thần sẽ thuộc về M.U, bởi như đã nói, họ đã 2 lần vượt qua Chelsea theo cách này trong những năm gần đây. Vậy mà trong số 3 cầu thủ của M.U thực hiện quả sút phạt 11m thì chỉ Carrick là thành công (Giggs và Evra hỏng). Một khi các cầu thủ M.U tự đánh mất vũ khí sở trường của mình thì là điều đáng lo cho Sir Alex. Điều đó liệu có báo hiệu một sự đổi ngôi trong mùa giải mới, sẽ chính thức khai mạc vào cuối tuần này (16.8)?
Nguyệt Thu