Onyewu đã chơi rất thành công trong màu áo của Standard kể từ khi chuyển đến CLB này hồi năm 2004 (từ FC Metz của Ligue 1).
Trong mùa giải 2004-2005, anh được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải của Jupiler League và nhận được danh hiệu “Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất” trong mùa.
Tuy nhiên, Onyewu đã có “bước chân lầm lỡ” sang Newcastle United (theo một hợp đồng cho mượn) vào năm 2007 - anh không trụ vững ở đây sau những sai sót trầm trọng.
Trở về với Standard vào năm 2008, Onyewu lại trở thành một phần không thể thiếu trong đội bóng này, khi anh giúp Standard duy trì mạch 29 trận bất bại và đăng quang ngôi vô địch Jupiler League mùa giải 2007-2008.
Sau mùa giải này, Onyewu lại một lần nữa được bầu chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa. Anh tiếp tục chơi rất mạnh mẽ ở Standard, dẫn dắt CLB này bảo vệ thành công ngôi vô địch Jupiler League một lần nữa - khi thắng Anderlecht trong 2 lượt trận play-off đi và về!
Tuy nhiên, điều khiến các tuyển trạch viên AC Milan chú ý đến Onyewu lại không phải là màn trình diễn của anh trong màu áo Standard mà là màn trình diễn cực kỳ xuất sắc của anh trong màu áo tuyển Mỹ ở Confederations Cup 2009.
Onyewu (từng là hậu vệ Mỹ thứ 2 được bầu chọn là VĐV bóng đá trong năm 2006 của nước Mỹ - sau Alexi Lalas hồi năm 1995) đã đóng góp một phần lớn giúp tuyển Mỹ không bị thủng lưới trong trận thắng Ai Cập 3-0 và thắng Tây Ban Nha 2-0.
HLV trưởng tuyển Mỹ Bob Bradley cho biết: “Tôi nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời cho Onyewu và đương nhiên, kinh nghiệm mà cậu ấy sẽ gặt hái được ở đó, sẽ rất quan trọng cho việc tiến lên phía trước cùng với đội tuyển quê nhà”.
Onyewu sinh ra ở Washington D.C, sau khi cha mẹ anh rời khỏi Nigeria để nhập cư vào nước Mỹ. Anh từng chơi cho đội bóng trường Đại học Clemson, và ở World Cup 2006, anh ra sân trong đội hình xuất phát ở cả 3 trận vòng bảng (tuyển Mỹ đã bị loại ngay ở vòng bảng).
Tiểu Phương