Trong bối cảnh Inter Milan đánh mất 2 điểm tại thánh địa Renzo Barbera của Palermo sau khi vừa phải “vắt sức” trước Chelsea để giành tấm vé vào tứ kết ở đấu trường Châu Âu, AC Milan có cơ hội rất lớn để tiếp tục bám đuổi và thậm chí vươn lên đầu bảng khi họ chỉ phải tiếp Napoli trên sân nhà.
Các Milanista rõ ràng có lý do để tin tưởng vào một chiến thắng bởi đây đang là thời điểm đối thủ của họ tụt dốc không phanh. 7 trận đã qua, Azzurri chỉ biết hòa và thua. Trong khi đó, bàn thắng ở phút bù giờ trong trận đấu với Chievo tuần trước của Seedorf nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp của Rossoneri ở Serie A lên con số 8 (thắng 5) và giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu xuống chỉ còn 1 điểm.
Loạt trận muộn vòng 29 Serie A
21:00 ngày 21/03
Siena - Bologna
Chievo - Catania
Cagliari - Lazio
Atalanta - Livorno
AC Milan - Napoli
Bari - Parma
02h45 ngày 22/03
Sampdoria - Juventus
21:00 ngày 21/03
Siena - Bologna
Chievo - Catania
Cagliari - Lazio
Atalanta - Livorno
AC Milan - Napoli
Bari - Parma
02h45 ngày 22/03
Sampdoria - Juventus
Với sự trở lại của Seedorf và chân sút tốt nhất Pato, ông Leonardo nhiều khả năng sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-1-3. Tiền vệ người Hà Lan luôn rất xuất sắc ở vị trí hộ công trong khi “Chú Vịt” chắc chắn sẽ giúp khả năng tận dụng cơ hội cũng như chớp thời cơ của hàng công đội chủ sân San Siro được cải thiện đáng kể.
Tuy nhiên, không thể vì thế mà coi thường Napoli. Đặc biệt là khi ông Mazzarri gần như có trong tay đầy đủ đội hình mạnh nhất. Những cá nhân như Hamsik, Quagliarella, Lavezzi hoàn toàn đủ khả năng trừng phạt bất kỳ hàng thủ nào nếu như không được “chăm sóc chu đáo”.
Thêm vào đó, bất chấp phong độ kém cỏi thời gian qua, Napoli luôn chơi với 200% khả năng mỗi khi gặp các ông lớn và là kẻ ngáng đường hết sức khó chịu. Nên nhớ rằng, cả AS Roma, Inter Milan gần đây đều đã bị họ “chọc gậy bánh xe” bằng những trận hòa. Nếu “kênh kiệu”, Rossoneri sẽ phải trả giá đắt.
Bên cạnh đó, sự kỳ vọng quá lớn luôn có tác dụng phụ ngoài ý muốn là áp lực. Ở trận đấu với Chievo, sức ép buộc phải thắng khiến đôi chân các cầu thủ AC Milan như đeo chì. Dù vẫn tạo được nhiều cơ hội nhưng mọi cú dứt điểm đều không đi trúng đích vì quá nóng vội. Đêm nay, thầy trò ông Mazzarri nhiều khả năng cũng sẽ sử dụng lối chơi đeo bám quyết liệt, phòng ngự chặt chẽ đề chờ thời cơ giống như “Lừa Bay”.
Để tránh đi vào vết xe đổ, có lẽ ông Leonardo cần học theo câu nói nổi tiếng của thánh Augustine: “FESTINA LENTE”. Trong tiếng Latin, nó có nghĩa là “Hãy làm cho vội vàng chậm lại”. “Festina Lente, Rossoneri” và chiến thắng sẽ ở lại Giuseppe Meazza.
Đội hình dự kiến:
AC Milan: Abbiati, Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Ambrosini, Pirlo; Seedorf; Pato, Ronaldinho, Inzaghi.
Napoli: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Rinaudo, Zuniga; Maggio, Gargano, Pazienza, Hamsik; Quagliarella, Lavezzi.
