Milan phải hứng chịu thất bại đầy tủi hổ tại Old Trafford giữa tuần qua.
Trước khi hành quân tới Old Trafford, rất nhiều thông điệp kiểu như sẽ đánh bại MU để vào vòng Tứ kết được Milan gửi tới các Milanista. Tuy nhiên, không thể chỉ nói miệng để thắng được một trận đấu đỉnh cao mà cần hơn hết là những phẩm chất chuyên môn được thể hiện trên sân. Mà ở điểm này, Rossoneri không xứng đáng là đối thủ của Quỷ Đỏ.
Vắng Pato, Leonardo vẫn bố trí sơ đồ 4-3-3 với Huntelaar dạt sang cánh phải thay cho vị trí của Chú Vịt, cho dù hôm cuối tuần trước, Huntelaar và Borriello đã cho thấy họ không thể chơi tốt khi buộc phải đá cạnh nhau.
Gần như cánh phải bị tê liệt, điều này khiến những đợt lên bóng của Milan chỉ tập trung ở cánh trái, nơi có sự hiện diện của Ronaldinho. Kết quả, lối chơi của Rossoneri quá dễ bắt bài và không khó để Ferguson chỉ đạo học trò bắt chết “Ro vẩu”.
Ngay cả trong những tình huống hiếm hoi tạo được đột biến, sự vô duyên đáng trách của Huntelaar khiến anh không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Khi hàng công bế tắc thì hàng thủ thiếu Nesta lại mắc sai lầm. Bonera, người chơi thay Nesta đá cặp trung vệ với Thiago Silva đã bất lực đứng nhìn trong cả 2 bàn thắng của Rooney.
Thất bại trước MU trong hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột, cộng thêm lực lượng Milan cũng không còn chất lượng như 3 năm trước là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nỗi nhục lớn nhất với Milanista là phải chứng kiến đội nhà thi đấu quá bệ rạc, không hề có ý định bảo vệ màu cờ sắc áo, điển hình là trong bàn thua thứ 4. Một Milan như thế không xứng với dáng vóc đội bóng giàu truyền thống thứ 2 Champions League.
Thất bại 0-4 là một cú sốc, ảnh hưởng cực lớn tới tinh thần và tâm lý Rossoneri. Không ngoại trừ khả năng vết thương tinh thần, tâm trạng mệt mỏi, chán nản vẫn chưa được gột bỏ khi trở lại Serie A. Cả Pato và Nesta vẫn chưa thể ra sân. Danh sách thương binh còn có thêm Antonini và Bonera. Tin vui duy nhất với Milan là Zambrotta đã có thể trở lại thi đấu.
Liệu Rossoneri kịp hồi phục để bám đuổi Inter?
Bất chấp Huntelaar vừa có trận đấu cực kỳ thất vọng nhưng nhiều khả năng Leonardo vẫn sẽ xếp anh đá chính trong sơ đồ 4-3-3. Đây cũng là một điểm yếu khác của Milan bởi suốt cả mùa giải năm nay, họ chỉ vận hành 1 sơ đồ duy nhất khiến đối thủ rất dễ bắt bài lối chơi. Bên cạnh đó, chờ đợi gì ở Borriello và Huntelaar khi bộ đôi này càng đá càng khẳng định không thể chơi cùng nhau.
Trong hoàn cảnh đó, kể cả đội khách là Chievo, đối thủ đã thua Rossoneri 8/9 lần đối đầu gần nhất thì nhiệm vụ giành chiến thắng cũng không phải dễ dàng. Nên nhớ mùa giải năm nay, Lừa bay cũng không yếu bóng vía trên sân khách khi thắng được 5, hòa 2 trận. Chievo có đội hình mạnh nhất và khi Milan còn đang chưa liền vết thương, đây là cơ hội để họ xóa dớp thất bại trước Rossoneri.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến
Milan: Abbiati - Abate, Thiago Silva, Favalli, Jankulovski - Beckham, Pirlo, Ambrosini - Huntelaar, Borriello, Ronaldinho.
Chievo: Sorrentino - Sardo, Mandelli, Yepes, Mantovani - Luciano, Rigoni, Marcolini, Pinzi - Pellissier, De Paula.
Juventus được tiếp đội bét bảng Siena trên sân nhà. Đây là cơ hội cho Bianconeri giành trọn 3 điểm bởi đội khách đang vũng vẫy ở khu vực tử thần. Roma phải tới làm khách trên sân Livorno. Phong độ của Giallorossi đã có dấu hiệu chững lại và không dễ để họ có chiến thắng.
Anh Phan
