9X kêu gọi quyên góp gần 100 triệu đồng để cứu bạn

Nữ sinh 19 tuổi khiến nhiều người cảm mến vì tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chịu vất vả để giúp đỡ bạn và những người dân nghèo.

Đỗ Thị Thu Hiếu (19 tuổi, quê Hội An, Quảng Nam) gây ấn tượng với mọi người bởi gương mặt phúc hậu, cùng nụ cười dễ mến. Ít ai biết rằng nữ sinh năm nhất Đại học Sư phạm Đà Nẵng còn làm được những điều lớn hơn vóc dáng bé nhỏ của mình.

Kêu gọi quyên góp để cứu bạn

Khi hay tin bạn học cũ Phạm Văn Kỳ (sinh năm 1998, phường Cẩm Nam, Hội An) gặp tai nạn nghiêm trọng, Thu Hiếu ngay lập tức nghĩ cách giúp bạn.

Hiếu kể Kỳ từng là chàng trai hiền lành, học khá tại trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Nam. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, cậu bỏ ngang để đi làm thuê, phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi hai em ăn học.

Ngày 15/10, khi đang trên đường đi giao đá lạnh cho một quán cà phê ở Hội An, Kỳ va chạm với một ôtô 7 chỗ, não bị tổn thương rất nặng phải nhập viện. Tiền công làm thuê ít ỏi của cha mẹ cậu không thấm vào đâu so với mức viện phí đắt đỏ để duy trì sự sống cho 9X.

Phạm Văn Kỳ đang được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng hôn mê sâu. Ảnh: Nguyễn Hoàng Lâm.

Thu Hiếu quyết định chia sẻ hoàn cảnh của Văn Kỳ lên Facebook, với hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Những dòng chia sẻ xúc động của nữ sinh Sư phạm nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Chỉ sau hai ngày, Thu Hiếu nhận được 7,1 triệu đồng từ các mạnh thường quân.

Trao đổi với Zing.vn, chị Nguyễn Thị Ngọc Liên - mẹ nam sinh Phạm Văn Kỳ - cho biết Kỳ vừa trải qua lần phẫu thuật não thứ hai do vết mổ cũ nhiễm trùng, tứa máu.

"Con trai tôi hiện vẫn hôn mê sâu, phải tách hộp sọ ra nuôi dưỡng riêng, gần một tháng trôi qua chưa tỉnh lại. Kỳ không có bảo hiểm nên tiền viện phí rất lớn. Nếu không có những nhà hảo tâm, gia đình tôi không biết phải xoay sở ra sao", chị Liên nghẹn ngào.

Nói về Thu Hiếu, chị Liên tâm sự chị ấn tượng với cô gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Hiếu luôn tích cực kêu gọi mọi người quyên góp cho Kỳ và đại diện tới tận nơi trao cho chị số tiền gần 100 triệu đồng.

Hiếu chia sẻ: "Trong quá trình quyên góp cho Kỳ, mình gặp một số khó khăn như nhiều người không tin, yêu cầu đưa hồ sơ bệnh án của Kỳ để xác thực. Mình còn phải vừa đi học, vừa tới tận nơi nhận tiền quyên góp của nhiều người".

Tuy vậy, 9X cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ, kêu gọi nhiệt tình từ cô giáo chủ nhiệm cũ, anh chị cán bộ phường Cẩm Nam (Quảng Nam) cũng như nhóm học sinh ở Hội An...

Nữ sinh Quảng Nam cho hay số tiền gần 100 triệu ủng hộ Văn Kỳ là công sức kêu gọi quyên góp chung của nhiều người. Do đó, cô không dám nhận những lời khen ngợi từ dân mạng.

"Nếu không có họ, mình không thể giúp đỡ được Kỳ", Hiếu nói.

Thu Hiếu kêu gọi mọi người giúp đỡ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Nữ sinh hiền lành, học giỏi

Trong mắt thầy cô và mọi người xung quanh, Thu Hiếu không chỉ là cô gái xinh xắn, lễ phép, học giỏi mà còn có tấm lòng nhân ái.

Chia sẻ với Zing.vn, cô Tuyết - giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Thu Hiếu - cho biết 9X là cô học trò ngoan, chăm học và thích làm từ thiện.

"Ba năm học THPT, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em luôn nỗ lực và sẵn lòng giúp đỡ mọi người nên được thầy yêu, bạn mến", cô nói.

Cô Tuyết tâm sự khi nghe tin Văn Kỳ gặp tai nạn, Hiếu là một trong những người đầu tiên lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ bạn. Cô rất xúc động vì tấm lòng tương thân tương ái của Thu Hiếu, cũng như các thế hệ học trò trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Nam.

Anh Lê Viết Bình - Phó Bí thư đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Cẩm Nam (TP Hội An) - cho biết: "Thu Hiếu là trụ cột tinh thần trong việc kêu gọi ủng hộ giúp đỡ em Phạm Văn Kỳ. Tuy còn trẻ nhưng Hiếu rất năng nổ, nhiệt tình giúp đỡ những trường hợp kém may mắn".

Thu Hiếu quan niệm cuộc sống chỉ ý nghĩa khi biết cho đi mà không mong nhận lại. Ảnh: FBNV.

Dõi theo Thu Hiếu từ những ngày đầu kêu gọi cứu bạn, cô Phạm Hoài Phương - giáo viên dạy cấp 2 của Thu Hiếu, đồng thời là mợ Văn Kỳ - xúc động khi chứng kiến việc làm của học trò cũ.

"Em không ngại vất vả ngược xuôi, đội mưa to đi khắp nơi nhận sự hỗ trợ. Em đã vận động 6 đợt với tất cả sự cố gắng. Cô tin em sẽ là giáo viên đầy lòng nhân ái và là tấm gương sáng cho thế hệ sau noi theo. Cô rất tự hào về em", cô Phương nhắn nhủ tới nữ sinh 19 tuổi.

Chị Thanh Thanh - hàng xóm của Hiếu - bày tỏ sự ngưỡng mộ và trân quý đối với những hành động đẹp từ 9X. Chị cho hay Hiếu là cô gái hiền lành, hiếu thảo và hay quan tâm tới người khác.

Về phần mình, Hiếu quan niệm làm thiện nguyện chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác trong khả năng của mình. Nữ sinh cũng tiết lộ cô có sở thích nấu ăn và nuôi ước mơ trở thành cô giáo.

Thu Hiếu cho biết câu nói tâm đắc nhất của cô là: “Trong cuộc sống, chúng ta phải tự đứng lên từ những vấp ngã. Hãy nhìn và cảm nhận người khác bằng tình cảm xuất phát từ đáy lòng mình”.

Trong dịp hè năm nay, Thu Hiếu cùng bạn bè đã kêu gọi quyên góp cho các em nhỏ mồ côi ở chùa Quang Châu (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lương thực, thực phẩm, quần áo cùng số tiền gần 3 triệu đồng.

Ngoài việc tiếp tục nhận viện trợ cho Phạm Văn Kỳ, nữ sinh Quảng Nam còn tham gia nhóm thiện nguyện "Chung một vòng tay - Tuổi trẻ Hội An". Hoạt động gần đây của nhóm là phát cháo miễn phí cho người khuyết tật và tổ chức đêm ca nhạc nhằm gây quỹ giúp người nghèo.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-xinh-dep-keu-goi-quyen-gop-gan-100-trieu-dong-de-cuu-ban-post695568.html