9X bị chồng tưới xăng đốt: 'Tôi không dám gặp hai con'

Chồng chết, nhà cháy, gương mặt biến dạng, ám ảnh khi bị tưới xăng đốt, chị Trang sống trong đau đớn trong 4 tháng qua. Người mẹ trẻ không dám gặp con vì lo chúng hoảng sợ.

"Em lấy chồng khi 18 tuổi, ba năm sinh hai đứa con. Hạnh phúc không được bao lâu, chồng rượu chè, gái gú. Anh ta nhốt em lại, tẩm xăng, đốt cháy cả hai vợ chồng. Giờ đây, em không còn gì, nhiều lúc nghĩ đến cái chết để giải thoát", Hoàng Thị Trang (26 tuổi, quê Yên Bái) nói trong nước mắt.

Khuôn mặt biến dạng, nỗi đau chồng chất

Trong căn phòng khoảng 20 m2 phía cuối hành lang của Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội), người mẹ tuổi đã cao, đôi mắt trũng sâu, tay run run đút từng thìa nước cho con gái.

Bệnh nhân ngồi im lặng, khuôn mặt của chị bị biến dạng nặng nề. Người vợ trẻ liên tục chà tay gãi ngứa, bởi những vết sẹo bỏng đang lên da non. Ánh mắt 9X hằn sâu nỗi đau khi được hỏi về quá khứ.

Bà Vân - mẹ chị Trang - kể lại chỉ 6 ngày sau cơn cuồng điên, con rể đã tử vong, con gái tiếp tục nằm viện điều trị những vết bỏng, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Cổ, thân thể và hai bên tay Trang chằng chịt những vết sẹo.

Trang vẫn bị ám ảnh sau 4 tháng bị chồng tẩm xăng đốt. Ảnh: Nguyễn Thơm.

Bà Vân không khỏi bàng hoàng khi kể lại ngày đen tối. Khoảng 15h30 ngày 16/12/2016, sau khi họp gia đình, chồng Trang tên Pháp nhốt vợ vào phòng riêng, khóa trái cửa, tẩm xăng lên cả hai và châm lửa đốt.

"Tôi hoảng quá la hét kêu cứu, ngọn lửa bùng cháy cùng tiếng kêu thảm thiết của con. Hàng xóm lao đến dập lửa, cứu được con bé ra ngoài", người mẹ đau xót nói.

Bà Vân bảo con gái mình học xong lớp 9 thì đi làm may rồi quen và lấy chồng xa quê. Sinh được 2 con, Trang - Pháp thường xuyên cãi nhau, bởi chồng không tu chí, hàng ngày rượu chè, cờ bạc. Hôm xảy ra vụ việc, người chồng lừa xin gặp Trang để ký đơn ly dị.

Khuôn mặt lo lắng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, bà Vân kể về hoàn cảnh neo đơn, không có nổi căn nhà để tá túc. 60 tuổi, bà vẫn ở nhờ nhà mẹ đẻ và em trai.

Trang bị tai nạn, bà làm thuê, làm mướn, tích cóp ít tiền, vay mượn hàng xóm chữa trị cho con. Người mẹ tuổi đã cao sống những tháng ngày trong bệnh viện với tâm nguyện mong con sớm bình phục.

Hiện, các vết thương của Trang đã khô, vết sẹo bỏng co rút khiến cổ và tay chị không thể cử động được. Khuôn mặt với các vết sẹo đỏ nhăn nhúm, chằng chịt, mũi và mí mắt bị kéo xệch đi so với hình dạng ban đầu. Chỉ còn lại đôi mắt đen, to tròn vẫn giữ được nguyên vẻ mạnh mẽ khi chị nghĩ tới các con còn nhỏ dại.

Ngoài việc phải chịu đựng nỗi đau thể xác, những tổn thương tinh thần luôn ám ảnh người vợ trẻ suốt những tháng ngày bất hạnh. Điều khiến người phụ nữ ấy buồn và đau đớn nhất là chưa một lần dám gặp lại con sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Bà Vân chia sẻ: “Con gái lớn của Trang 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, đều ngoan và đáng yêu. Hai cháu ở nhà bà nội. Sợ ảnh hưởng con, 4 tháng sau tai nạn, Trang vẫn chưa dám thăm và nói cho con nghe sự thật đau lòng".

'Tôi từng muốn chết để giải thoát'

Kể về quãng thời gian sống chung với chồng, Trang bảo thời gian đầu, họ khá hạnh phúc, cuộc sống không quá khó khăn. Ngoài việc cho thuê phông bạt đám cưới, chồng chị kiêm thêm vai trò MC.

Sau một thời gian ngắn, gia đình bắt đầu xích mích, mâu thuẫn khi anh Pháp liên tục đánh, chửi vợ với lời lẽ cay nghiệt.

Trước khi bị chồng tẩm xăng đốt, Trang là cô gái xinh xắn, luôn yêu đời.

Vẫn còn ám ảnh về những trận đòn của chồng, người vợ kể: "Nhiều lần, anh ấy dùng xăng đe dọa đốt chết mấy mẹ con, rồi cầm kéo đòi đâm, dao kề cổ, thậm chí lột hết quần áo của tôi cả ngày. Em lúc nào cũng sợ hãi nhưng nhẫn nhịn vì các con, gia đình. Hàng xóm, họ hàng biết chuyện sang khuyên can nhưng không được".

Theo chị Trang, khoảng gần chục ngày nằm bất động và hôn mê, tỉnh lại, chị vẫn nửa tỉnh nửa mơ.

"Ngày 22/12/2016, em được mọi người thông báo chồng đã tử vong. Anh ấy mất rồi nhưng giờ em vẫn rất sợ. Mỗi khi nhắm mắt, em đều mơ thấy anh ấy và những gì đã diễn ra, đau đớn, hoảng loạn đến tột cùng", chị Trang tâm sự trong nước mắt.

Bốn tháng không có được giấc ngủ trọn vẹn, tỉnh dậy trong cơn ác mộng, 9X nhiều lần bị sốc, luôn nghĩ trong đầu mình là ai.

Khi nhìn thấy cơ thể của mình, Trang không dám đối diện người lạ. Nhiều lần, 9X tuyệt vọng, nghĩ tới cái chết. Song còn mẹ già và con nhỏ, cô gái thôn quê lại tiếp tục đấu tranh, cố gắng để giành giật sự sống.

Sau 4 tháng cấp cứu, điều trị tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, 9X trải qua 3 lần phẫu thuật, chi phí chạy chữa đã cạn kiệt.

Bà Vân xót xa bảo: "Con gái xảy ra cơ sự này, gia đình đã bán tất cả những gì có thể. Tôi đã phải đi thuê nhà, không còn chỗ ở, ngày đêm trông con chữa bệnh. Gia đình không còn nguồn kinh phí nào nữa, chưa biết lấy tiền đâu lo cho con chữa bệnh".

Kiều Trang; Video: Nguyễn Thơm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-bi-chong-tuoi-xang-dot-toi-khong-dam-gap-hai-con-post741834.html