Chân dài Cato van Ee sinh năm 1990 tại ngôi làng Bentveld, Hà Lan. Cô được để ý tới sau một cuộc thi của Elite năm 2004. Nhưng phải 2 năm sau, cô gái chân chất này mới làm một bước ngoặt đầu tiên khiến cho làng thời trang phải chú ý, sự xuất hiện trên trang bìa của Elle Hà Lan. Trong năm này, Cato chủ yếu tạo điểm nhấn nhờ những sự xuất hiện trên các tạp chí. Năm 2008, cô kí với IMG và bắt đầu mở rộng hoạt động hơn. Cô góp mặt trên L'officiel, Elle, Vmagazine, Vogue Trung Quốc, Vogue Nga, Numero Nhật và được làm việc với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Will Davidson, Mark Pillai, Steven Meisel...
Siêu mẫu trẻ cao 1m76 và có số đo ba vòng 83-61-89.
Riêng trong năm 2008, cô đã sải bước trong show diễn của Prada, MiuMiu, Alessandro Dell'Acqua, D&G, Dries van Noten, Louis Vuitton.
Và dưới đây là tâm sự thú vị của cô gái trẻ về cuộc sống xung quanh nghiệp mẫu:
- Chào Cato, cô khỏe không?
Tôi rất khỏe, cám ơn.
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn luôn nhé! Trước khi khởi nghiệp cô mong đợi những gì từ nghề mẫu?
Khi tôi khởi đầu, tôi chẳng biết gì về thời trang vậy nên tôi không mong đợi gì cả. Chỉ có một điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là hầu hết các người mẫu đều là những người rất thông minh, hầu hết trong số họ được nuôi dạy rất tốt.
Đến năm 2009, cô bổ sung vào danh sách là Donna Karan, Marc by Marc Jacobs, Vivienne Westwood, Moschino, Marni, Givenchy...
...và Elle Italia, Elle Pháp, Vogue Đức, Harper's Bazaar.
- Đúng vậy. Thế cô có học đại học không?
Không, tôi bước vào nghề mẫu ngay khi đang học phổ thông nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp học hành. Khi nào nghề mẫu bắt đầu ổn định và chậm lại tôi muốn học một khóa về tâm lý.
- Liệu mọi việc đã trở nên quá gấp gáp hơn cô tưởng?
Đúng, mọi thứ rất nhanh, gấp... dù tôi bắt đầu tập tành làm mẫu và rời Hà Lan từ năm 15 tuổi cho đến khi 18 tuổi tôi hoàn thành cấp ba. Tôi không nghĩ mình có thể làm việc ở khắp nơi trên thế giới nhưng kể từ sau buổi casting ở Paris, tôi liền tới Milan để chạy show Prada! Tất cả mọi thứ trôi đi quá nhanh từ sau sự kiện ấy.
- Cô vẫn cao lên kể từ khi bắt đầu?
Ồ vâng! Khi tôi được phát hiện tôi thấp hơn, khoảng 1m73 và đến nay chiều cao của tôi là 1m76.
- Cato! Đó là một cái tên rất lạ? Có phải đó là một cái tên ngắn cho một cái tên khác không? Hay nó rất phổ biến ở Hà Lan?
Ở Hà Lan, Cato thường là tên viết tắt cho Katrien hay Cathelijn nhưng bố mẹ tôi thích nó chỉ thật ngắn thôi. Mọi người ở Hà Lan ai cũng biết điều đó nhưng tôi không hay chia sẻ nó với ai khác, vậy nên cái tên cũng khá là độc.
- Có rất nhiều người mẫu Hà Lan thành công. Cô có thể chỉ ra một yếu tố làm nên thành công ấy?
Những người mẫu Hà Lan họ rất thực tế, họ biết làm mẫu không phải thứ duy nhất quan trọng của cuộc đời. Chính vì thế thái độ của họ rất lạnh lùng và điều đó thu hút mọi người.
- Cô quá bận! Làm thế nào để sắp xếp được thời gian, liệu 24 giờ có đủ không?
Rất may mắn là công ty quản lí đã lên hết lịch làm việc cho tôi, nên điều duy nhất tôi phải tuân theo là luôn luôn đúng giờ có thể.
- Cô thường làm gì trong những tiếng đồng hồ trên những chuyến bay dài?
NGỦ! Cuối cùng tôi không phải bận tâm về mấy cú điện thoại, email, hay những người khác... tôi chỉ ngủ mà thôi. Như chuyến bay đến Sydney chẳng hạn, tôi ngủ 18 tiếng. Đó là chuyến ưa thích của tôi.
- Trong ipod hiện giờ cô đang nghe bài gì?
Tôi nghe nhạc của Coldplay, dạo này tôi đang thưởng thức bài Empire of the Sun.
- Kỉ niệm làm việc nào khiến cô tự hào nhất? Bức ảnh nào của chính mình mà cô thích nhất?
Thật lạ là... mỗi khi tôi nhìn vào bức ảnh làm mẫu của mình tôi chỉ thấy ở đó là người mẫu, không phải tôi. Tôi thích buổi làm việc với Vanina Sorrenti cho tạp chí The Times Style, đó là lần đầu tiên tôi ở ngực trần và tôi khá hãnh diện về bức ảnh đó.
- Rất nhiều người mẫu, khi bắt đầu họ được trả rất ít tiền hoặc có khi không được xu nào, và họ phàn nàn. Cô nghĩ sao về điều này? Một công việc không lương có quảng cáo hình ảnh cho cô được không?
Tất nhiên là có chứ! Khi bạn được "đặt" một buổi làm việc giá trị bởi đó là một công việc thực sự giá trị. Và muốn có một công việc như thế bạn phải dựa trên từ những buổi được trả ít tiền hay không có tiền. Lúc khởi đầu bạn phải biết cách đầu tư cho tương lai như thế nào.
- Vậy các công việc làm cho các tạp chí giá trị hơn catwalk?
Còn tùy thuộc vào chính xác đối tượng nào... đôi khi bạn có thể kiếm được kha khá từ những show nổi tiếng (đặc biệt là ở Milan) nhưng đôi khi bạn chỉ được tặng một món đồ nào đó thôi trong khi các tạp chí trả tiền nhiều hơn.
Cato nói chuyện với một phong cách thẳng thắn, nhẹ nhàng.
- Tôi rất thích một câu nói của cô về các siêu mẫu nam: "... tôi thích làm việc với siêu mẫu nam, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ về nhà với họ." Điều đó thật hài hước! Và nó vẫn đúng đấy chứ, cô vẫn giữ mối quan hệ với bạn trai đấy chứ?
Tôi không còn ở bên bạn trai nữa... nhưng dù sao thì tôi vẫn yêu quí các chàng trai người Hà Lan nhất. Tôi có kiểu hài hước của người Hà Lan và chỉ có họ mới làm tôi cười nhiều nhất, tôi nghĩ điều đó là quan trọng nhất!
- Cô có định thay đổi ngoại hình của mình trong tương lai không? Chẳng hạn như một kiểu đầu mới hay nhuộm tóc.
Một năm trước, tôi không có khuyên tai, tôi không bao giờ nhuộm tóc, tôi lúc nào cũng nói về sự tự nhiên thuần khiết. Vậy mà giờ tôi đeo hoa tai và nhuộm tóc màu nhạt hơn... tôi thấy như thế này đã là một cuộc thay đổi ngoại hình khá lớn rồi. Nhưng tôi thấy vui vì tôi thích sự thay đổi.
- Lời khuyên hữu dụng nhất mà các chuyên gia trang điểm khuyên cô là...
Đừng có tự make up khi người khác làm tốt hơn bạn... haha!
Nhiều người đoán mò liệu đây có phải một Doutzen Kroes tiếp theo?
- Những cô gái trẻ muốn trở thành siêu mẫu không nên làm gì?
Đó là đừng cố gắng trở thành một ai khác, hãy là chính mình và tận hưởng những khoảng khắc của cuộc đời bạn.
- Mười năm nữa cô thấy mình sẽ như thế nào?
Một nhà du lịch thế giới đầy kinh nghiệm.
Hãy đón nhận những bất ngờ đến từ Cato van Ee trong thời gian tới.















































