(Hình ảnh có tính chất minh họa)
Trường học mở vào buổi tối Kobe thường dành cho những người chưa nhận bằng tốt nghiệp phổ thông trung học bởi những hoàn cảnh khó khăn khác nhau.
Cụ già Sidzue Hirai cho biết: “Tôi đã phải chịu nhiều hy sinh và mất mát. Nhưng cuối cùng tôi cũng có được một tấm bằng”.
Cụ Hirai bị mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ do vậy cụ không được đi học. Cụ phải bắt đầu làm việc kiếm sống khi vừa mới tròn 12 tuổi. Năm lên 18 tuổi, cụ lấy chồng nhưng chồng của cụ đã bị hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ II. Sau khi đi bước nữa, ngôi nhà của cụ bị phá hủy trong một trận động đất vào năm 2007.
Cụ Hirai vui mừng phát biểu trong lễ nhận bằng tốt nghiệp: “Ngôi trường này đã mang lại tuổi thanh xuân cho tôi. Tôi đã nhận được những gì mà tôi đã đánh mất trong quá khứ. Tôi sẽ tiếp tục học hành cao hơn nữa. Tôi tin rằng hôm nay là một ngày khởi đầu cho một tương lai tươi sáng trong cuộc đời của tôi”.
An Khánh - (Theo Ria Novosti)