Ngày thứ sáu, 11/3 cụ bà Clara Tang, người Trung Quốc đã ra tay sát hại người chồng 98 tuổi của mình. Ngoài ra, nhà chức trách đang tiến hành giám định tâm thần với phạm nhân cao tuổi này.
Clara Tang bị cáo buộc tội giết người sau khi bị phát hiện đã giết chết Tang Ching Yung tại căn hộ chung cư ở Sydney lúc 9h40 tối. Khi khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên cho biết người bà Tang đầy máu nhưng không hề bị thương. Trong khi đó, ông Tang chết với nhiều vết thương trên đầu. Cuộc hôn nhân của 2 người đã kết thúc sau 70 năm chung sống là cái chết của người chồng.
Niềm tiếc thương của người bạn lâu năm với gia định ông bà Tang - George Tsoi
Theo như luật sư của ông Tang Ching Yung thì tuổi thơ của bà Tang phải trải qua trong nghèo đói và bà đã từng phải vào viện để điều trị tâm thần. Hiện tại, bà Clara Tang bị mất trí, không còn nhớ gì đã xảy ra trong cái đêm bà giết chồng.
Cũng chính vì lý do trên mà hiện cảnh sát vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân tại sao bị cáo này lại giết chồng. Không chỉ cảnh sát mà những người xunh quanh cũng rất thắc mắc bởi 2 vợ chồng ông Tang rất yên ấm trong suốt 70 năm chung sống với nhau. Cả 2 vợ chồng đều rất tốt bụng và dễ gần.
Tử Hà