►Trọng tài chính bắt trận M.U-Chelsea bị phản ứng trước "giờ G"
►Chelsea truất ngôi M.U ngay tại Old Trafford
►Video Premier League: Khải hoàn ca ở Old Trafford, Chelsea chiếm lĩnh đỉnh cao giải Ngoại hạng
Bất kỳ trận đấu nào, HĐTT cũng phải xem xét kỹ lưỡng năng lực, phẩm chất và trình độ của người trọng tài trước mỗi trận đấu. Và tất nhiên, những người được lựa chọn dù không xuất sắc nhất cũng phải có những điểm ưu tú riêng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trước hàng triệu triệu ống kính, tivi nhìn vào trận đấu này, sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 70.000 CĐV của hai đội có mặt tại Old Trafford đã phải chứng kiến một tổ trọng tài điều hành tệ hại nhất từ đầu mùa bóng 2009/2010 cho tới bây giờ.
Có những tình huống cần thổi phạt thì Mike Dean lại làm ngơ. Ảnh: Getty.
Mike Dean là một người kinh nghiệm – vâng, rất kinh nghiệm; có uy tín ở nước Anh – vâng, nếu không uy tín thì ai lại trao bắt trận đấu quan trọng như thế này. Nếu nói sức ép từ phía các khán đài thì nói thẳng ra, các CĐV MU làm sao khiếp đảm như các CĐV của Thổ Nhĩ Kỳ, làm sao máu chiến như những tifosi Ý hay các Holigan Anh quá cuồng nhiệt nhưng rất đáng buồn, đáng tiếc, đáng hổ thẹn và thật sự đau đớn khi tất cả chúng ta không thể không bức xúc khi phải chứng kiến một trận đấu quá tệ về khả năng điều hành trận đấu của các trọng tài ngày hôm qua.
Kết quả của trận đấu này cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn đến chức vô địch mùa giải năm nay giữa MU – Chelsea và Arsenal, rõ ràng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi đủ khiến mọi nỗ lực của cả 3 đội sẽ đi toong nhưng thôi hãy khoan xét về góc độ chuyên môn của trận đấu mà hãy nhìn vào cách điều hành thật sự là “Không thể mê” nổi của Dean & các cộng sự.
Thật tiếc khi một trận đấu đỉnh cao lại gặp quá nhiều quyết định làm ảnh hưởng kết quả của ngôi vô địch năm nay. Ảnh: Getty.
Sir Alex chắc chắn có quyền mạt sát Dean bởi Dean xứng đáng, cực kỳ xứng đáng nhận cho mình danh hiệu “Còi tồi” nhất mùa bóng năm nay bởi các quyêt định của ông rất có thể sẽ khiến cho cuộc đua tam mã năm nay rẽ sang 1 hướng khác, lợi cho ai chưa rõ, hại cho ai chưa biết nhưng sự ảnh hưởng đó sẽ cực kỳ lớn mà hậu quả của nó thì…thật khôn lường.
Nhìn 1 cách chính xác thì cả 2 bàn thắng của Drogba và Macheda đều có sự giúp đỡ của các trọng tài. Bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 của Didier Drogba là một trong những pha ghi bàn mà hẳn các CĐV Man United phải nghẹn ngào nhất trong mùa giải năm nay, đương nhiên sự cay đắng sẽ còn lưu giữ mãi. “Voi rừng” việt vị rõ như đèn pin soi vào từng cọng cỏ như thế mà cuối cùng quyết định của Dean vẫn là công nhận bàn thắng. Tiếp đến là là pha ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Macheda, Dean cũng có thể không công nhận khi bóng đã chạm vào tay tiền đạo người Italia trước khi lăn vào lưới nhưng rồi...không có điều gì đặc biệt xảy ra!
Thật ra những cái đó thì chưa đủ phẫn nộ hay cáu gắt thậm chí là có những lời lẽ thô thiển dành cho Dean nhưng nhìn ở những tình huống rõ mồn một khác thì mới thấy, trận đấu này đa chết vì trọng tài.
Mike Dean không đủ tư cách để cầm còi ở trận đấu này. Ảnh: Getty.
Tình chính xác chút thì Dean có tới 3 lần bỏ qua các pha phạm lỗi trong vòng cấm của các hậu vệ hai bên. Manchester United là đội đau đớn hơn: tình huống Park Ji-Sung bị Ferreira phạm lỗi trong khu cấm địa ở phút thứ 26 và tiếp đến là pha đá sau cực kỳ ác hiểm tới vô nhân đạo của Lampard đối với Berbatov – tức là 2 phát penalty bị từ chối. Các cầu thủ Chelsea cũng có lý do để gây hấn với Dean ở tình huống mà Gary Neville đã vào bóng từ phía sau với Anelka nhưng dù đứng ngay gần đó nhưng cũng chẳng có điều gì xảy ra hết.
Trước khi trận đấu giữa MU và Chelsea diễn ra, HLV Brian Laws của Burnley từng nói: “Tôi thấy có thể trong trận đấu tới ông ta sẽ bị sức ép từ việc đã thổi phạt thiếu chính xác cho Blackburn hưởng quả 11m. Đó có thể sẽ là một bức tường vô hình ngăn cản ông ta đưa ra những quyết định nhạy cảm trong vòng cấm địa. Chuyện đó tại sao lại không thể xảy ra chứ?. Biết đâu trong một tình huống đáng thổi phạt 11m, ông ta lại từ chối thì sao?” Một nhận xét đơn giản là “Chuẩn không cần chỉnh” vì nó có lệch pha nào đâu mà chỉnh.
Thất vọng cho một trận đấu đỉnh cao bị phủ lấp bởi bóng ma trọng tài, bóng ma của những sai lầm. Cũng có thể, bóng đá là một trò chơi và chúng ta phải biết chấp nhận mọi kết quả của nó nhưng chấp nhận hiện thực kiểu này thì đau đớn quá.
Hồng Duy

