8 tuổi ra phố kiếm việc nuôi cha mẹ bệnh tật

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 30 tháng trước 23 lượt xem 1 tin đăng lại

8 tuoi ra pho kiem viec nuoi cha me benh tat

- Mấy ngày gần đây, một cô bé chừng 8 - 9 tuổi, gương mặt thông minh nhưng phảng phất nỗi buồn, mang theo tấm biển tìm việc làm ở công viên Tân Hà (huyện Thạch Trụ, TP Trùng Khánh, Trung Quốc) để lấy tiền chữa bệnh cho cha mẹ.

Chiều 17/1, anh Chu Cương, người dân sống ở thị trấn Thạch Trụ đi ngang qua công viên thì thấy đám đông vây quanh một đứa trẻ bàn tán xôn xao, anh dừng lại xem có chuyện gì. Đọc được tấm biển tìm việc làm của cô bé chỉ bằng tuổi con gái mình, anh thực sự bất ngờ. “Cha mẹ cháu làm sao? Sao cháu phải đi tìm việc”. Không trả lời, Phi Phi cúi mặt, hai hàng nước mắt trào ra.

Cô bé kể lại gia cảnh trớ trêu của mình khi cha em mắc chứng sa thể hạch tiểu bán cầu não đã 10 năm, bây giờ phải có người dìu mới đi được, còn mẹ em năm ngoái cũng mắc chứng ung thư phổi, hiện đang hóa trị. Chi phí thuốc thang của bố mẹ đã ngốn hết gần 10 vạn tệ. Toàn bộ số tiền đó là tiền đi vay.

Chu Cương ghi lại số điện thoại của bố mẹ Phi Phi rồi dùng di động chụp lại hình cô bé post lên mạng. Xúc động trước hoàn cảnh thương tâm của một em bé, phóng viên đã tìm về tận nhà để tìm hiểu ngọn ngành.

Nhiều người nghe câu chuyện của em mà không cầm được nước mắt, nhưng cũng có người nghi ngờ kẻ nào đó đứng sau “giật dây” khi cho rằng đây chỉ là trò “lừa đảo”, lợi dụng trẻ em kiếm tiền của kẻ thất nhân thất đức.

25/1 phóng viên đã tới nhà Phi Phi. Tôn Chí Vĩ – cha cô bé và vợ là chị Tạ Thục Mai cho hay, gia đình có hai người con và Phi Phi là cháu lớn. Hai vợ chồng mở một quầy tạp hóa nhỏ buôn bán qua ngày.

Là chị cả, Phi Phi sớm hiểu được hoàn cảnh gia đình. Trong khi các bạn khác được bố mẹ may quần áo mới, mua đồ chơi hoặc đưa đi đón về thì cô bé đã sớm quen với việc giúp mẹ quán xuyến việc nhà, trông em và chưa bao giờ dám đòi bố mẹ mua cho một món đồ chơi.

Những ngày gần đây, thấy sức khỏe bố mẹ ngày một sa sút, cô bé đã âm thầm gói ghém đồ đạc ra thị trấn tìm việc làm. “Vợ chồng tôi đâu có nghĩ cháu nó dám liều như vậy. Phi Phi vẫn còn là đứa trẻ mà!” – chị Thục Mai, người mẹ nói trong tiếng nấc.

Bình Nguyên (Tân Hoa Xã)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang