Mới 8 tuổi song cậu bé Jordan có vẻ là người hay giúp đỡ bố mẹ. Xuất phát từ động cơ tốt đẹp là giúp bố mẹ mua xăng, Jordan tỉnh dậy từ sáng sớm, âm thầm lấy chìa khóa xe từ trong ví của mẹ và ra gara lấy chiếc xe minivan của gia đình, đường hoàng nổ máy ra đường.
Ra được tới đường cái, xe của Jordan chạy với tốc độ cực chậm, chỉ chưa đầy 10km/h.
Đi được không lâu, việc dẫm các bàn đạp ga và phanh bắt đầu có vấn đề do chân của Jordan quá ngắn, khó với tới một cách chỉnh chu đối với các bàn đạp.
Xe bắt đầu chuệch choạc và phải dừng lại khi húc vào một buồng điện thoại ven đường.
May mắn là tai nạn nho nhỏ đó đã dừng chiếc xe với tài xế non nớt này lại, nếu không thì chưa biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến đâu đối vưói cậu bé cũng như những người đi đường.
Cảnh sát đã đưa cậu bé cùng xe về, đánh thức cả gia đình khi đó vẫn chìm trong giấc ngủ sáng!
Cả gia đình sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm khi tai nạn nhỏ đã ngăn được hiểm nguy lớn cho cậu bé.
Theo Diệp Chi