8 tiếng đồng hồ truy bắt nghi phạm giết người chấn động Đà Nẵng

Chiều ngày 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Lê Tấn Tài (còn gọi Lê Tấn Tuyền, SN 1982, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) - nghi phạm gây ra vụ giết dã man 1 bảo vệ bãi biển.

Hung thủ Lê Tấn Tài

Hung thủ Lê Tấn Tài

Vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng vì nạn nhân không chỉ bị giết hại mà còn bị móc cả hai mắt. Xác định kẻ gây án hết sức dã man, tàn độc nên Công an Đà Nẵng tung toàn bộ lực lượng, tập trung điều tra và đã bắt được Tài sau 8 tiếng đồng hồ vào cuộc…

Bất ngờ phát hiện xác chết

Khoảng 6h ngày 15/10, Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) nhận được tin báo có 1 nạn nhân tử vong tại khu vực bãi tắm Mân Thái (thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Nạn nhân sau đó được xác định là ông Trần Văn Bang (SN 1965, ngụ tại tổ 27C, phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Ông Bang làm nhân viên bảo vệ đêm tại bãi tắm Mân Thái. Vị trí phát hiện nạn nhân nằm ngay cống nước xả thải, cách khu vực bãi tắm khoảng 100m. Đặc biệt, 2 con mắt của nạn nhân không còn nguyên vẹn. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Qua làm việc, ông Đặng Văn Kim, chủ bãi tắm Mân Thái cho biết, ông Bang làm việc tại đây được khoảng 20 ngày và nhận mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhân viên mới nhưng gia cảnh ông Bang, ông Kim hiểu khá rõ.

Trước đây, ông Bang đi làm thuê cho nhiều tàu, cuộc sống rất khó khăn. Để ông Bang có thêm thu nhập, ông Kim nhận vào làm thêm. Theo phân công, ông Bang trực đêm tại bãi tắm, đến rạng sáng ngày hôm sau thì giao ca cho đồng nghiệp. Tính tình ông Bang hiền lành, ông Kim chưa thấy ông mâu thuẫn hay gây gỗ với ai.

Sau ca trực đêm 14/10 của ông Bang, vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 15/10, ông Kim đến bãi tắm Mân Thái để yêu cầu đổi ca nhưng không thấy ai. Nghĩ có chuyện chẳng lành, ông Kim cùng với một số người đi tìm và tá hỏa phát hiện nạn nhân đã chết. Xung quanh vị trí ông Bang nằm, máu còn vương vãi.

Nhận thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã huy động tổng lực vào cuộc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Trần Mưu, PGĐ Công an thành phố.

Theo đại tá Mưu, qua điều tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự khẳng định ông Bang bị móc cả 2 mắt sau khi chết. Điều này chứng tỏ kẻ gây án hết sức dã man, tàn độc và nhiều khả năng do “ngáo đá” gây ra. Ngay lập tức, lực lượng cho tập trung điều tra vào những đối tượng hình sự là con nghiện. Từ đó có thể nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.

Đến 13h cùng ngày, Cơ quan điều tra xác định được nghi phạm gây án là Lê Tấn Tài. Sau khi giết chết ông Bang, Tài lẩn trốn tại một lồng bè nuôi cá ngoài biển thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Qua gần 1 tiếng đồng hồ truy xét, lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố tiến hành bắt giữ Tài.

“Sau khi đưa về Công an TP, Tài vẫn tỏ ra hung hãn, bất hợp tác. Tài thừa nhận, lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả test nhanh tại chỗ cho thấy Tài dương tính với ma túy”, đại tá Mưu nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Chân dung nghi phạm

Đại tá Trần Mưu nói thêm, nếu không quá quen với các loại tội phạm, các điều tra viên chắc chắn sẽ có cảm giác rùng mình. Tài xăm trổ đầy mình và mắt lúc nào cũng long lên sòng sọc. Tuy nhiên, có thể do Tài chơi ma túy nên tâm tính thay đổi.

Tài khai nhận, bản thân chuyên hành nghề lặn mò nghêu. Thời gian gần đây Tài không về nhà mà thường xuyên đến ngủ ở khu vực thuộc bãi tắm Mân Thái. Tài quen ông Bang khoảng thời gian này. Cả 2 còn nhiều lần ăn chung, ngủ chung với nhau.

Khoảng hơn 23h khuya 14/10, sau khi tham gia cùng nhóm bạn uống rượu bia và đập đá, Tài lại ra chiếc thuyền thúng cạnh bãi tắm tìm chổ ngủ. Lúc này, Tài nhìn thấy ông Bang đang đốt giấy. Tài cho rằng, hành động này của ông Bang đã xúc phạm mình. Tài tiến lại lớn tiếng gây gỗ với ông Bang, sau đó lao vào đánh.

Biết yếu sức hơn, ông Bang bỏ chạy nhưng bị Tài đuổi kịp rồi kẹp cổ đấm liên tiếp vào mang tai và trán, khiến ông này gục tại chỗ. Ngoài ra, Tài còn dìm ông Bang xuống biển cho đến chết hẳn. Sau đó, Tài lôi thi thể lại phía cống xả thải. Cảm giác vẫn chưa hả dạ, Tài móc luôn cả 2 mắt của ông Tài ném đi.

Gây án xong, Tài đi rửa tay và tìm tới vị trí trước đây để ngủ. Rạng sáng hôm sau, Tài vẫn bình tĩnh chạy xe sang trước UBND phường Nại Hiện Đông (quận Sơn Trà) uống cà phê. Đến khoảng 8h cùng ngày, Tài nghe người dân bắt đầu bàn tán về vụ án giết người móc mắt tại bãi biển. Chột dạ, đối tượng mới bỏ ra lồng bè nuôi cá ngoài biển trốn.

“Sáng ngày 15/10, tôi vẫn thấy Tài đến quán như thường lệ. Tài tham gia nói chuyện với mọi người xung quanh với vẻ thản nhiên, như không có việc gì xảy ra. Đến khi chúng tôi nghe tin có vụ giết người man rợ xảy ra tại phường Mân Thái, chúng tôi cũng không nghĩ đến Tài. Thậm chí, Tài còn hỏi han thông tin liên quan”, chủ quán nước trước ủy ban phường Nại Hiên Đông thông tin thêm.

Trước cái chết đau lòng của ông Bang và việc bắt được nghi phạm Lê Tấn Tài gây xôn xao dư luận Đà Nẵng. Những ngày này, về nơi cư trú của Tài, nhiều người dù quen thân nhưng cũng không giấu cảm xúc căm phẩn trước tội ác mà Tài gây ra.

Anh Lê Minh (ngụ đường Hoa Lư, phường Mân Thái) bàng hoàng: “Cứ tưởng bọn giết người móc mắt chỉ diễn ra trên phim ảnh, không ngờ kẻ gây án lại nằm sát ngay nhà mình. Quá khủng khiếp”.

Theo anh Minh, Tài sinh ra trong gia đình có 4 anh em. Ba Tài mất sớm, một mình bà Lê Thị Thìn (65 tuổi, thường gọi bà Ba, mẹ Tài) vất vả nuôi các con khôn lớn. Vì gia cảnh nghèo khó nên cũng chẳng ai được học hành đến nơi đến chốn.

Trong trận bão năm 2006, ngôi nhà tạm bợ của gia đình Tài bị đổ sập, mãi thời gian sau nhờ chính quyền giúp đỡ mới cất lại. Cách đây 1 tháng, anh trai Tài tử vong sau trong một lần lặn bắt nghêu, hến sông Hàn. Giống người anh trai xấu số, Tài cũng theo nghề lặn mò nghêu trên sông Hàn.

Nói về lý do vì sao Tài thường bỏ nhà đi bụi, anh Minh và ông Nguyễn Châu (tổ trưởng) cho biết, Tài vốn có 2 đời vợ với 2 đứa con, nhưng cũng chỉ ở dạng không hôn thú. Trước đây, tổ có ghi nhận thông tin, Tài 2 lần đi tù về tội trộm cắp.

Ra tù, cuộc sống khó khăn như vậy, nhưng Tài vẫn không tú chí, siêng năng làm việc mà còn bập vào ma túy, đập đá. Mẹ của Tài tuy già cả nhưng mỗi ngày vẫn phải ra cảng cá bưng bê thuê kiếm để nuôi gia đình. “Có lẽ vì bản thân lười biếng, Tài hay bị mẹ mắng, cả anh chị em, cả vợ con chì chiết… nên mới bỏ đi bụi như vậy”, anh Minh phân tích.

Hiện, vụ việc vẫn được tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vũ Vân – Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/8-tieng-dong-ho-truy-bat-nghi-pham-giet-nguoi-chan-dong-da-nang-301072.html