8 giờ truy bắt kẻ sát hại bảo vệ bãi tắm Mân Thái

* Hung thủ có 1 tiền án, nghiện ma túy

(Cadn.com.vn) - 5 giờ ngày 15-10, CAP Mân Thái (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo của người dân đi tập thể dục buổi sáng về việc phát hiện xác người dưới miệng cống thoát nước tại bãi biển Mân Thái (Q. Sơn Trà). Ngay lập tức, thông tin này được cấp báo cho CAQ Sơn Trà và CQĐT CATP Đà Nẵng vào cuộc xác minh làm rõ.

Tại hiện trường, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu lực lượng Phòng Kỹ thuật Hình sự (KTHS) CATP Đà Nẵng xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Cụ thể, nạn nhân được nhận diện là ông Trần Văn Bang (1965, trú tổ 27C, P. Mân Thái) - nhân viên bảo vệ bãi tắm Mân Thái. Ông Bang mặc quần jean, cởi áo, tư thế nằm úp dưới mặt nước. Điều đáng chú ý là nạn nhân bị móc mất 2 con ngươi, mắt còn trơ lại hốc, trên thi thể có vết tích do tác động của ngoại lực.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng CSHS khẩn trương vào cuộc xác minh, sớm làm rõ thủ phạm trong thời gian sớm nhất. Ngay trong sáng 15-10, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng KTHS, Phòng CSHS, CAQ Sơn Trà, CAP Mân Thái và CAP Nại Hiên Đông khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra.

Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân được biết, ông Bang mới được nhận làm bảo vệ tại Bãi tắm Mân Thái khoảng 1 tháng. Ông đảm nhiệm phần việc trực đêm từ 23 giờ hôm trước đến 7 giờ hôm sau tại bãi tắm và nghỉ tại căn chòi dành cho bảo vệ. Ở địa phương, ông tính hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Bởi vậy, việc đột nhiên ông bị sát hại dã man khiến người nhà đau đớn và gây hoang mang dư luận ở địa phương. Khẩn trương khám nghiệm hiện trường, nhất là nơi ông Bang làm việc, CQĐT thu giữ được nhiều vật chứng hết sức quan trọng. Cụ thể, tại đây có một đôi dép, đèn pin màu xanh và một số vật dụng của đối tượng khác. Điều này chứng tỏ trong đêm nạn nhân bị sát hại, có người lạ mặt xuất hiện tại đây và người này là nghi can chính của vụ án.

Lần theo hướng này, CQĐT đã xác định được kẻ xuất hiện trong đêm 14-10 tại bãi tắm Mân Thái. Cụ thể, theo trình bày của chủ bãi tắm Mân Thái tên là Kim, ông đã 2 lần thấy có một thanh niên dáng người săn chắc, da ngăm đen, nói giọng địa phương đến ngủ tại căn chòi của bảo vệ. Khi đến ngủ, người này còn mang theo cả chăn gối. Tuy nhiên, ông Kim không biết người này là ai, trú ở đâu. Khẩn trương xác minh chân dung nghi can tại địa bàn P. Mân Thái và các vùng lân cận, đến 9 giờ 30 cùng ngày, CQĐT xác định danh tánh kẻ đến ngủ tại chòi bảo vệ là Lê Tấn Tài (1982, trú tổ 100, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà).

Lê Tấn Tài và vết xước để lại trên thân thể trong quá trình gây án.

Tiến hành xác minh tại nơi cư trú của nghi can được biết, ở địa phương Tài thường được mọi người gọi là Tiền. Tài đã lập gia đình và có 1 con nhỏ, hiện vợ chồng đã ly hôn. Tài mưu sinh bằng nghề sông nước, thời gian gần đây có đi lặn chíp chíp trên sông Hàn. Trong một lần đi lặn, tận mắt chứng kiến anh trai tử vong vì ngạt nên Tài bỏ nghề. Tài từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, thường lén lút sử dụng trái phép các loại ma túy. Mỗi khi “phê” ma túy, Tài rất hung dữ, vô cớ gây sự với người khác. Chính vì điều này mà ít có người giao du với Tài vì sợ gặp rắc rối. Một chi tiết đáng chú ý khác là trong đêm 14-10, sau khi nhậu cùng chúng bạn, Tài bỏ đi đâu không rõ. Trong ngày 15-10, tất cả các mối quan hệ của Tài đều được xác minh nhưng không ai biết Tài đang ở đâu.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, đến 13 giờ 30 ngày 15-10, CQĐT xác định Tài đang trốn tại một bè nuôi hải sản trên khu vực Vịnh Mân Quang (thuộc địa bàn P. Nại Hiên Đông). Vị trí bè cách bờ 50m, nhận định Tài bơi lội rất giỏi, nếu không bí mật bất ngờ, để đối tượng phát hiện khi tiếp cận mục tiêu thì sẽ rất khó bắt giữ. Theo đó, các TS Phòng CSHS và CAQ Sơn Trà chia làm 2 mũi, bí mật tiếp cận. Đúng như phán đoán, khi các TS vừa xuất hiện lên bè thì Tài phát hiện, xông ra cầm dao bén ngọt vung lên định tấn công để mở đường chạy trốn. Nhưng tất cả đã muộn, bằng động tác võ thuật điêu luyện, TS áp vào tước hung khí, khống chế Tài khi y chưa kịp gây thêm tội ác.

Ngay sau khi bắt giữ Tài, lực lượng BĐBP Đà Nẵng sử dụng ca nô đưa vào bờ. 15 giờ ngày 15-10, Tài được di lý về trụ sở Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Trong bản cung đầu tiên, đối tượng thừa nhận sát hại ông Bang hết sức tàn độc. Kiểm tra dấu vết trên thân thể của Tài và các vật chứng để lại hiện trường đều phù hợp với diễn tiến của vụ án mạng. Tài trình bày, tối 14-10 có nhậu với một số người bạn. Sau đó, Tài ra về và nhờ một em nhỏ gần xóm chở đến khu vực bãi tắm Mân Thái để ngủ. Cùng thời điểm này, ông Bang đang đốt gì đó ở gần căn chòi bảo vệ bãi tắm Mân Thái. Thấy vậy, Tài tới gây sự và đánh ông Bang. Trong lúc chống đỡ, ông Bang bị rơi kính cận, chạy ra hướng bãi biển. Khi Tài đuổi kịp, một tay kẹp cổ ông Bang siết mạnh, một tay lần lượt móc 2 mắt nạn nhân. Ông Bang kêu cứu một lúc thì lịm dần. Lúc này, Tài hất nạn nhân xuống triền nước và bỏ đi khỏi hiện trường.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, quá trình làm việc, Tài có biểu hiện “ngáo đá”, đôi lúc khai báo hoang tưởng. Cụ thể, có lúc Tài tự nhận mình là “vệ sĩ Đông Nam Á”, thấy ông Bang đang đốt hình thần Phật, thất kính trời đất nên phải “thay trời hành đạo”. Kết quả test nhanh cho thấy, Tài dương tính với chất ma túy. Vậy nên, Cơ quan CSĐT tiến hành tạm giữ hình sự Tài để tiếp tục xác minh làm rõ động cơ gây án cũng như toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Như vậy, chỉ trong vòng 8 giờ khẩn trương vào cuộc xác minh, CATP Đà Nẵng đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ nghi can giết người. Dù vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, song với những gì đã diễn ra, một lần nữa gióng lên lời cảnh báo về tác hại của các chất ma túy đối với gia đình và xã hội.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_156240_8-gio-truy-ba-t-ke-sa-t-ha-i-ba-o-ve-ba-i-ta-m-man.aspx