Trong một chuyến đi nghỉ tại Chicago, cậu bé Jonathon Slack của làng Orland Park đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy một phụ nữ vô gia cư đứng bên đường State, cầm tấm biển cho biết bà và con trai không có nơi ở. Xúc động trước tình cảnh đó, Jonathon quyết định hành động. Cậu bé đã dẫn đầu một chiến dịch quyên góp vì những người vô gia cư. Chỉ trong 10 ngày, tổ chức này thu về hơn 4 xe tải thực phẩm và đồ chơi cho người vô gia cư ở Chicago.
Bà Heather Slack, mẹ của Jonathon cho biết “Đêm gặp người phụ nữ ấy về, sau khi tôi đọc truyện cho Jonathon nghe, thằng bé đã khóc. Jonathon nói với tôi người phụ nữ đó không có nơi trú thân. Và Jonathon muốn chúng tôi lái xe trở lại Chicago để có thể đưa cho người phụ nữ ấy 6 đô la nó có trong túi”.
Gia đình Jonathon không nghĩ đó là ý tưởng hay nên khuyên cậu bé tìm cách khác hiệu quả hơn. Jonathon suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Ban đầu, cậu bé định vẽ hình mặt cười lên những viên đá cuội và bán chúng. Sau cùng, mẹ Jonathon đề nghị cậu nên tổ chức quyên góp từ thiện.
Vì vậy, Jonathon đã viết một bức thư bày mong cộng đồng quan tâm đến vấn đề này. Bản sao của bức thư được phát cho những người xung quanh khu phố của Jonathon.
Sau vài ngày phát động, Jonathon quyên góp được hơn 4 xe tải thực phẩm và đồ chơi. Tất cả đều đã được chuyển đến phân phát cho những người vô gia cư ở. Việc làm này được mọi người hưởng ứng tích cực.