6 phim ngắn thức tỉnh các quý ông: Uống có trách nhiệm

Lễ trao giải cuộc thi phim ngắn 7 Film Fest (7FF) diễn ra ngày 7/12 hé lộ những tác phẩm đủ sức gây bàng hoàng và thức tỉnh các quý ông với chủ đề "Uống có trách nhiệm".

Bông Hoa Trắng (Nguyễn Sơn Lâm): Câu chuyện nói về nỗi đau và sự dằn vặt của Tâm, một chàng trai tốt bụng, sau khi gây ra tai nạn chết người với cô bé bán vé số, người đã truyền cảm hứng cho Tâm khi anh đang bế tắc trong công việc. Bộ phim cho người xem cảm giác buồn man mác tiếc nuối đến khó quên. Chỉ một lần uống không có trách nhiệm mà Tâm đã phải trả giá bằng sự dằn vặt cả đời.

Một Chút Thôi (Nguyễn Tuấn Tú): Chuyện phim kể về nhóm đồng nghiệp cùng tổ chức một bữa tiệc, đằng sau đó là kế hoạch bí mật dành cho nhân vật chính. Bộ phim không quá kịch tích, đau khổ nhưng sâu lắng để chúng ta biết rằng đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện, lý do cho hành động và tình cảm của mình. Phim được giới chuyên môn đánh giá như "tuyệt phẩm đủ sức lay động lòng người cho vấn nạn tai nạn giao thông vì rượu bia".

Mầm non dưới đáy chai (Phan Hoàng An): Đậu cùng anh trai là Đen làm việc trong quán nhậu miền quê. Hàng ngày hai anh em phải làm việc trực tiếp với rượu bia khiến cuộc sống của Đậu luôn gặp những nguy hiểm khác nhau. Mầm cây chính là niềm an ủi và hy vọng duy nhất của Đậu, vì vậy Đậu luôn chăm sóc và bảo vệ bạn mình. Bộ phim Mầm non dưới đáy chai là câu chuyện về hành trình bảo vệ người bạn bé nhỏ của Đậu - mầm cây xanh dưới đáy những chai rượu.

Tiếng Lon (Sapo Đặng Thu Anh): Tiếng Lon là câu chuyện kể về Tèo 9 tuổi - cậu bé sống với ba làm nghề xe ôm. Ba của Tèo là người lao động nhưng lại luôn nhậu nhẹt và say xỉn. Tèo ít khi ở cùng ba trừ những lúc ông đã nhậu say về. Tèo có thú vui là chơi với những vỏ lon bia. Tèo biến hóa vỏ lon thành những đồ vật tỉ mỉ, đẹp mắt và Tèo luôn hạnh phúc khi chơi với chúng. Cho đến một ngày khi tai nạn ập đến với ba Tèo, cuộc sống của Tèo hoàn toàn thay đổi.

Cô dâu chạy trốn (Lê Huỳnh Chiêu): Câu chuyện kể về mối tình gần như trọn vẹn và sắp chạm tới bến bờ hôn nhân mỹ mãn. Những tưởng đây sẽ là cái kết có hậu cho một tình yêu đẹp thì trước ngày cưới, cô dâu đã biến mất. Cô dâu chạy trốn sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, và mang nhiều giá trị chạm đến ý thức và tinh thần cho cộng đồng.

Ly cuối (Ngô Đức Phong): Bộ phim nói về anh tài xế xe tải. Trong lần lái xe qua hiện trường của một vụ tai nạn, anh ta đã bị vong ở hiện trường tai nạn theo đuổi. Chiếc vong luôn rình rập, chờ cơ hội khi anh uống say để nhập vào và làm anh lái xe mất kiểm soát, gây tai nạn dẫn đến thiệt mạng. Ly cuối được xếp vào thể loại phim kinh dị, phim không lên án rượu bia là tác nhân gây tai nạn mà chính con người, với sự mất kiểm soát, uống không có trách nhiệm gây hậu quả cho bản thân. Phim mang tính chất rùng rợn, các bạn cân nhắc kỹ trước khi xem.

60% các vụ tai nạn do rượu bia và hậu quả để lại luôn đầy nhức nhối và nuối tiếc cho gia đình, người thân và xã hội. Không ai cấm đoán việc uống rượu bia, một ly bia không thể gây ra tội ác nhưng nhiều ly bia mà người uống "không có trách nhiệm" sẽ gây ra những câu chuyện tang thương khiến người trong cuộc dằn vặt cả đời.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của đạo diễn Charlie Nguyễn và ban cố vấn, 7 Fim Fest (7FF) đã thực hiện 6 phim ngắn ấn tượng với chất lượng vượt trội so với năm 2015. Các phim được giới chuyên môn đánh giá khá cao và dự đoán sẽ đủ sức cạnh tranh dự thi với các phim ngắn trong khu vực.

Dương Cầm (tổng hợp)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/6-phim-ngan-thuc-tinh-cac-quy-ong-uong-co-trach-nhiem-post703292.html