6 nhân vật LGBT nổi bật nhất trong 'Game of Thrones'

Người đồng tính, người song tính và người vô tính... 'Game of Thrones' có đủ.

Công chiếu từ năm 2011 đến nay, Game of Thrones của kênh HBO từng được tạp chí TIME miêu tả là "TV series nổi tiếng nhất thế giới" với hàng chục triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ hằng tuần.

Bên cạnh những cảnh quay hoành tráng và các màn khỏa thân gây tranh cãi, Game of Thrones còn là một trong số hiếm những series phim sở hữu nhiều nhân vật chính thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Đặc biệt, cách khắc họa những nhân vật này rất tự nhiên và không hề gượng ép.

Dưới đây là 6 nhân vật LGBT nổi bật nhất trong suốt 7 mùa của Game of Thrones:

Yara Greyjoy

Yara Greyjoy do nữ diễn viên Gemma Whelan thủ vai

Yara Greyjoy là con gái lớn nhất của Baron Greyjoy, lãnh chúa của quần đảo Sắt, và chị lớn của Theon Greyjoy. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Pyke, cô là một chiến binh quả cảm, gan lì và sở hữu một con tàu riêng mang tên Blackwind.

Không hề lo sợ điều tiếng, Yara Greyjoy đã mạnh dạn tuyên bố mình là người thừa kế ngai vàng chính thức của quần đảo Sắt sau khi lãnh chúa Baron qua đời. Tuy nhiên, cô đã thua về tay chú của mình, Euron Greyjoy, và hiện đang bị giam giữ tại thủ phủ King's Landing với tội danh thông đồng với "mẹ rồng" Daenerys Targaryen.

Yara và Theon Greyjoy

Có thể nói, Yara Greyjoy chính là nhân vật đồng tính nữ nổi trội nhất trong Game of Thrones. Cô không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào cũng như không ngần ngại trong việc công khai niềm đam mê đến phụ nữ của mình.

Oberyn Martell

Nam diễn viên Pedro Pascal cao đến 1m8

Oberyn Martell, hoàng tử xứ Dorne, có một lời thoại về việc yêu cả 2 giới rất được cộng đồng LGBT yêu thích: "Hầu hết tất cả mọi người đều bỏ lỡ phân nửa cuộc vui của thế giới. Chính thượng đế đã tạo ra điều này và ta yêu thích nó. Trong chiến tranh, ta buộc phải lựa chọn Dorne. Thế nhưng khi nói đến tình yêu, ta không chọn phe nào cả".

Oberyn Martell là một trong những nhân vật song tính nổi tiếng nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ

Trong thế giới giả tưởng của George R.R Martin, Dorne là một nơi có văn hóa hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của lục địa Westeros. Tại đây, một người đàn ông có thể sống chung với một người bạn đời bên cạnh vợ chính thức của mình. Đặc biệt, giới tính của người bạn đời đó không hề bị bó buộc là nam hay nữ. Việc quan hệ tình dục đồng giới tại Dorne cũng được xem là bình thường.

Cuối mùa 3, Oberyn Martell đã bất cẩn bị The Mountain giết chết trong một trận chiến tay đôi. Khi ấy, anh đang đại diện cho Tyrion Lannister với mục đích chính là trả thù cho em gái của mình, người từng bị giết chết dã man bởi The Mountain.

Olyvar

Will Tudor vào vai Olyvar

Olyvar là trai bán hoa tại nhà thổ của nhân vật Littlefinger, đồng thời là gián điệp của y. Sở hữu ngoại hình điển trai và khả năng giường chiếu thượng thừa, Olyvar đã giúp Littlefinger thu thập thông tin từ nhiều nhân vật quan trọng như Oberyn Martell và Loras Tyrell.

Cảnh nóng giữa Oberyn và Olyvar

Trong cuộc chiến chống lại nhà Tyrell của Cersei Lannister, Olyvar chính là con cờ để vị hoàng hậu độc ác này sử dụng nhằm giam cầm 2 chị em Loras và Margaery. Nhân vật này hiện vẫn còn sống.

Renly Baratheon

Renly Baratheon (Gethin Anthony đóng)

Renly là con trai út của nhà Baratheon. Anh vốn là một người hòa nhã, thông minh và không hề háo thắng như 2 anh trai của mình. Sau khi vua Robert Baratheon qua đời, Renly không chấp nhận ngai vàng thuộc về cháu trai Joffrey cho nên đã tự xưng là vua của 7 vương quốc, trực tiếp khơi màu cuộc nội chiến kéo dài suốt mấy năm.

Loras và Renly

Nhằm củng cố sức mạnh quân sự, Renly đã kết hôn với Margaery của nhà Tyrell. Tuy nhiên, người mà anh thật sự yêu lại chính là em trai của Margaery, "Hiệp sĩ hoa" Loras Tyrell. Mối tình của họ đã nhận được sự yêu mến từ nhiều khán giả.

Đáng tiếc, Renly đã bị Messandei, phù thủy phò tá cho Stannis Baratheon, sử dụng hắc thuật giết chết.

Loras Tyrell

Nam diễn viên Finn Jones sở hữu nét điển trai khá giống với miêu tả của George Martin về Loras Tyrell

Loras Tyrell nổi tiếng khắp 7 vương quốc bởi ngoại hình điển trai, khả năng kiếm thuật điêu luyện cùng tư cách là người thừa kế của nhà Tyrell, gia tộc giàu có nhất lục địa Westeros. Mệnh danh là "Hiệp sĩ hoa", anh từng chiến thắng cả Jaime Lannister và rất được các cô gái trẻ yêu thích.

Loras và Olyvar

Loras Tyrell là người tình bí mật của Renly Baratheon, anh rể của mình. Họ buộc phải che giấu chuyện tình của mình nhằm bảo vệ mối quan hệ đồng minh giữa Renly và nhà Tyrell trong cuộc chiến giành lấy ngai vàng.

Sau khi Renly chết, Loras chuyển đến King's Landing cùng với chị gái. Tại đây, anh bị bà nội Olenna của mình ép cưới hoàng hậu Cersei Lannister.

Gia đình nhà Tyrell

Đau buồn trước thực tại, Loras đã tìm quên bằng cách quan hệ với Olyvar, trai bán hoa tại nhà thổ của Littlefinger. Chính điều này đã dẫn đến cái chết của anh cũng như gia tộc Tyrell ở cuối mùa 6.

Varys

Varys là tuýp nhân vật bí ẩn của Game of Thrones

Varys là một trong những nhân vật thú vị nhất trong Game of Thrones. Ông từng nhận mình là người vô tính khi nói rằng "tôi không bị thu hút bởi cả nam lẫn nữ". Ngoài ra, phương thức làm việc nửa chính nửa tà của Varys cũng luôn khiến cho khán giả tò mò.

Mang biệt danh "con nhện", Varys có tai mắt ở khắp mọi nơi trên khắp lục địa Westeros. Không có gì là ông không biết. Từng phục vụ dưới thời "vua điên" Aerys II Targaryen và Robert Baratheon, niềm tin thật sự của Varys lại dành cho Daenerys Targaryen ngay cả khi cô không hề hay biết.

Varys (Conleth Hill đóng) và Tyrion Lannister

Varys đã giải cứu Tyrion Lannister và dẫn đến lục địa Essos để gia nhập ban cố vấn cho Daenerys Targaryen.

Trong mùa 7, ông đã tự nhận bản thân, vốn xuất thân là nô lệ, không hề trung thành với bất kỳ vua chúa nào mà chỉ tin vào người có thể mang đến hòa bình và yên ấm cho người dân. Chính vì thế, Varys đang cố gắng hết sức để đưa Daenerys Targaryen trở lại ngôi vị cao nhất của toàn cõi Westeros.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/lgbt-c-131/6-nhan-vat-lgbt-noi-bat-nhat-trong-game-of-thrones-69615.html