6 nghi phạm bắn thủng lốp ôtô cướp tiền bị bắt

Xem tin gốc 

VnExpress - 37 tháng trước 82 lượt xem 1 tin đăng lại

6 nghi pham ban thung lop oto cuop tien bi bat

Chiều nay, cảnh sát đã bắt giữ 6 người nước ngoài tình nghi là băng nhóm chuyên dùng đinh “bắn” thủng lốp xe ôtô vận chuyển tiền để trộm tài sản ngay giữa đường, trong thời gian qua.

Những nghi can bị bắt giữ đều là người Châu á. Ngay trong chiều, công an đã khám xét khẩn cấp các phòng mà băng nhóm này thuê ở tại khách sạn quận 1, thu giữ nhiều tang vật quan trọng liên quan đến những vụ gây án.

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm đã liên tiếp 3 vụ “bắn” thủng lốp xe ôtô vận chuyển tiền để trộm tiền tỷ tại trung tâm thành phố thời gian gần đây. Ngoài ra, băng này còn bị tình nghi đã gây ra hàng chục vụ trộm khác với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài này đến TP HCM theo đường du lịch, thuê khách sạn để ở. Mỗi ngày, họ chia nhau vào các ngân hàng, theo dõi người đến giao dịch có số tiền lớn, sau đó báo cho đồng bọn sử dụng xe máy thuê bám theo gây án. Lúc chúng ra tay “bắn” thủng lốp, thường là khi xe đang dừng đèn đỏ tại các giao lộ. Sau đó, chúng đeo bám cho đến khi xe không thể chạy được nữa. Lợi dụng thời điểm lái xe và người áp tải tiền xuống thay lốp, hoặc sơ hở, chúng cạy cửa xe để cuỗm tiền.

Gần đây nhất, chiều 6/7, tài xế Nguyễn Văn Mười lái ôtô 7 chỗ chở 2 nhân viên Công ty Cổ phần NIVL có trụ sở tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An đến ngân hàng HSBC (đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) rút 9 tỷ đồng. Nhận tiền xong, cả 3 cho vào túi và tới ngân hàng Công Thương trên đường Hàm Nghi, cách đó không xa để giao dịch 8,5 tỷ đồng, rồi đi tiếp đến ngân hàng khác trên đường Phạm Hồng Thái nộp 500 triệu đồng còn lại. Khi ôtô đến ngã tư Hàm Nghi - Pasteur, anh Mười phát hiện bánh xe bị xẹp. Không thể cố đến điểm giao dịch, tài xế dừng xe và cùng hai nhân viên xuống thay lốp nhưng không chốt cửa. Lợi dụng sơ hở, nhóm trộm đã "cuỗm" đi 500 triệu đồng để ở trên xe.

Tương tự, vào ngày 30/6, nhân viên của một công ty tư nhân đến ngân hàng rút 490 triệu đồng rồi để dưới chân ghế ngồi trước. Trên đường về, có một thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy lên báo bánh xe bị thủng. Sau khi loay hoay thay lốp, lúc trở lại xe, nạn nhân tá hỏa khi toàn bộ tiền đã "biến mất". Cũng với hình thức như trên, đầu tháng 6 trước Dinh Thống Nhất, 2,4 tỉ đồng trên xe ôtô cũng "không cánh mà bay" sau khi chiếc Ford Everest bị “bắn” thủng bánh.

Đức Quang

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Tên người
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang